Không chỉ ở Hà Nội và nhiều nơi ở phía Bắc Việt Nam, mà cả ở miền Đông Pakistan và miền Bắc Ấn Độ cũng đang "hứng trọn" chất lượng không khí xấu tới mức đe dọa sức khỏe hàng chục triệu người.
Không thể cưỡng được, giới họa sĩ biếm quốc tế lại bị kéo vô… mùa ô nhiễm không khí - "mùa kêu trời không thấu"!
Hết Halloween rồi mà bầu trời vẫn cứ ô nhiễm, ới bà phù thuỷ! - tranh của Biratan Porto, họa sĩ Brazil.
Ngày 1-11-2024, tất cả trạm quan trắc nội thành của Hà Nội đều báo rằng chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức từ kém tới rất xấu (AQI 230 - tương đương cảnh báo rất có hại cho sức khỏe).
Ô nhiễm quá rồi, chuồn thôi! (nguồn: Chung kết cuộc thi tranh biếm quốc tế KalDer Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, 2019).
Theo Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago, cư dân ở thủ đô Delhi của Ấn Độ bị mất tới 8,5 năm tuổi thọ, do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí (CNN, 4-11-2024).
Khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 289 - tranh của họa sĩ Do Thái Andy Singer.
Hôm 2-11, thậm chí có một khu vực của thành phố Lahore, tỉnh Punjab, Pakistan, "đạt" chỉ số AQI vượt qua… mức kỷ lục 1.900, cao hơn sáu lần so với mức nguy hiểm cho sức khỏe (CNN, 4-11-2024).
Cưới nhau dưới bầu trời ô nhiễm - tranh của họa sĩ Ai Cập Doaa el-Adl.
Chất lượng không khí ở thành phố lớn Lahore, tỉnh Punjab, miền đông Pakistan, đã giảm xuống mức "tệ nhất trên Trái đất", với mức AQI trên 700 - gần gấp hơn 15 lần so với "mức lành mạnh" (AQI 50), theo The Guardian (1-11-2024).
Liệu pháp cây xanh cho thời ô nhiễm - tranh của Alfredo Martirena, họa sĩ Cuba.
Bên kia biên giới Pakistan, thủ đô Delhi ở Ấn Độ cũng bị bao phủ trong lớp sương mù độc hại dầy đặc, với chất lượng không khí ở mức "rất kém".
Hệ thống IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai trên thế giới với chỉ số 210, chỉ sau Delhi của Ấn Độ có chỉ số tới 470.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận