Biệt đội karaoke khu phố xin kính chào xuân mới
Mùa xuân vẫn còn xa nhưng "biệt đội" karaoke khu phố tôi đã rầm rộ đón chào năm mới.
Mùa xuân vẫn còn xa nhưng "biệt đội" karaoke khu phố tôi đã rầm rộ đón chào năm mới.
Mua bộ loa karaoke kẹo kéo phục vụ nhu cầu giải trí ngày Tết chỉ dăm bảy triệu đồng, thế nhưng bạn sẽ phải trả giá rất mắc nếu không kiềm chế được âm lượng của nó.
Từng một thời "long trời lở đất", những tiếng bass mạnh đến nỗi làm rung cửa nhà hàng xóm, nay karaoke đã đi vào quy củ hơn. Người dân kỳ vọng việc xử lý tiếng ồn theo tinh thần Nghị định 282 sẽ được duy trì nghiêm.
Theo Nghị định 282, nếu người dân tụ tập hát karaoke gây ồn ở khu dân cư, nơi công cộng... bất kể khung giờ nào cũng có thể bị phạt tiền đến 2 triệu đồng. Vậy đâu là giải pháp cho các "ca sỉ" khu phố?
Các 'ca sĩ ' - khách mời vẫn vô tư hát bài tủ của mình để khoe giọng ca, từ Sầu tím thiệp hồng, Đêm cuối… cứ tự nhiên ra rả trong đám cưới.
'Sống một kiếp người bình an là được' thành trend hát karaoke khi dịp cuối năm gần kề.
Trên ứng dụng iHanoi, cơ quan chức năng nhận được hàng trăm phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, hơn một nửa là kiến nghị với tiếng ồn từ sân pickleball.
Không chỉ giới hạn ban đêm như trước đây, việc hát karaoke gây ảnh hưởng đến sinh hoạt trong khu dân cư hoặc nơi công cộng bất kể khung giờ nào cũng sẽ bị xử phạt.
Theo fanpage Công an xã Giồng Riềng: 'Thật ra tiếng hát mình không thực sự hay như mình nghĩ đâu'.
Thay vì đổ mồ hôi trong phòng gym, nhiều bạn trẻ Trung Quốc dạo này lại rủ nhau… vào phòng karaoke để 'giảm cân'. Trào lưu này đang lan khắp với đủ 'bằng chứng' về việc hát hò giúp đốt cháy cả nghìn calo.

Không cần nhiều chiêu trò, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Sơn Tùng M-TP chỉ cần… cởi áo tặng fan là đủ khiến dân tình rần rần.

'Tao có mượn mày bế tao chưa??? Ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu, khổ thật á!', chó ấm ức nói.

Hãy quan sát bức tranh và cho biết hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy - lựa chọn ấy sẽ hé lộ những điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn phía trước.

Một câu chuyện dở khóc, dở cười đang thu hút sự chú ý của mạng xã hội châu Á khi một phụ nữ ở Philippines phát hiện bức tượng mà mình thành tâm thờ cúng suốt 4 năm thực chất chỉ là mô hình 3D của nhân vật hoạt hình Shrek.

'Quen không mờ bắt tui bắt tay hoài vậy trời, bực mình lắm rồi đấy!', chó làu bàu.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X