
Indonesia cho cầu thủ hô to ‘đánh bại Việt Nam’
Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam khiến chúng ta trở thành mục tiêu phải đánh bại của nhiều đội Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.
Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam khiến chúng ta trở thành mục tiêu phải đánh bại của nhiều đội Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.
Trong bối cảnh V League 2021 đang diễn ra ầm ầm, thì ở nước bạn Đông Nam Á, thêm một giải đấu nữa đã chính thức giải tán vì dịch Covid-19.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu với đội U22 Việt Nam, một vào chiều nay 23-12 trên sân Cẩm Phả. Và một trận tái đấu ngày 27-12 tại Việt Trì.
Thay vì xử phạt hành chính đối với những người không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19, một huyện ở Indonesia đã phạt các đối tượng này bằng cách cho đi đào huyệt.
Thủ đô Jakarta (Indonesia) vừa triển khai một “liệu pháp sốc”: Bày quan tài giả ở chốn công cộng để cảnh báo về mối nguy hiểm chết người của COVID-19.
Nhiều fan hi vọng siêu mẫu Minh Tú sẽ được về nước vào ngày 29-7 sắp tới sau bốn tháng mắc kẹt ở Bali, Indonesia vì dịch COVID-19.
Xuất thân từ Garut, một ngôi làng “nặng” truyền thống, bảo thủ vùng Tây Java, Voice of Baceprot là một nhóm nhạc gần như có-1-không-2. Với 3 thành viên chưa quá đôi mươi, đều là nữ, tại quốc gia Hồi giáo Indonesia, 3 cô gái trẻ đang làm những điều quả thật phi thường.
Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam may mắn nhất khi được đá giải Cúp Quốc gia vào 24-5, V-League thì sẽ trở lại vào đầu tháng 6. Trong khi cơ hội thi đấu của những đối thủ cùng bảng còn rất xa vời. Thai League và giải chuyên nghiệp Malaysia phải đến tháng 9 mới thi đấu lại, còn giải vô địch quốc gia Indonesia và UAE lần lượt là tháng 7 và tháng 8.
Người dân Indonesia dường như hy vọng tắm nắng có thể giúp họ tránh nhiễm virus corona. Khi người dân ồ ạt ra đường, chính phủ buộc phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ ung thư da (có thể bí quyết nằm ở đây!), và yêu cầu những người tắm nắng hãy thận trọng.
Làng Kepuh, Indonesia, dạo gần đây xảy ra hiện tượng hồn ma lai vãng – những bóng trắng bí ẩn nhảy xổ vào người đi đường, sau đó đột ngột… biến mất dưới bóng trăng tròn.