Món quà 20-11 đặc biệt tặng cô giáo
Nhân ngày 20-11 cậu học trò tặng cô giáo món quà cực độc, muốn gì cũng được...
Nhân ngày 20-11 cậu học trò tặng cô giáo món quà cực độc, muốn gì cũng được...
Lương thấp, áp lực công việc, thành tích... bủa vây tứ bề tưởng không còn lối thoát. Nhưng thầy cô vẫn có một động lực to lớn để vượt qua tất cả.
'Cách trả bài kiểm tra của cô vừa vui và hay quá', một người xem bình luận.
Lạm thu đầu năm học khiến phụ huynh bức xúc còn giáo viên thì đau đầu, dù theo quy định việc thu tiền không phải nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.
Trong phần thi thực hành lái ô tô, nam giáo viên ra hiệu nhắc nữ học viên thắt dây an toàn, nhưng cô lại không hiểu ý.
Bạn nghĩ mọi người tập yoga chỉ vì muốn khỏe mạnh, dẻo dai và tĩnh tâm? Có thể bạn đã nhầm! Đôi khi, lý do thực sự lại 'khó đỡ' hơn nhiều: từ việc ngắm cô giáo xinh đẹp, khoe đồ tập bó sát, đến... nằm cạnh 'trai xinh gái đẹp'.
Hàng loạt tranh cãi nảy lửa về chuyện dạy thêm - học thêm gần đây, có người đồng tình, có người phản đối và có người đưa ra đề xuất khác...
Vì nhà cô giáo quá nhỏ, lũ học trò phải bàn nhau phương án tặng quà 20-11 tối ưu.
Nhân ngày 20-11 em xin tặng cô món quà "nhà trồng được" ạ!
Ngày 20-11 cô giáo mang quà tặng lớp học vùng cao, mong ước học sinh của mình không còn đói, không còn bỏ học...

Giá vé tàu tại Mỹ có thể tăng gấp hơn 10 lần khiến FIFA lên tiếng chỉ trích, cảnh báo nguy cơ người hâm mộ quay lưng với phương tiện công cộng tại World Cup 2026.

Sau tất cả, câu hỏi 'Cô Long Đà Lạt là ai?' có lẽ không quá phức tạp. Đó không phải là một nhân vật kiếm hiệp bước ra từ tiểu thuyết, mà chỉ là một người bình thường nhưng biết cách biến mình thành một hiện tượng đầy ngẫu hứng sáng tạo.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lúng túng của Trần Tiểu Vy tại sự kiện nhãn hàng khiến cõi mạng xôn xao. Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành chủ đề bàn tán sôi nổi, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ netizen Việt.

Hình ảnh đầu tiên bạn thấy trong bức tranh sẽ tiết lộ liệu bạn có dễ bị ảnh hưởng bởi người khác không?

Một con ma yêu nghề nhưng lại không được 'tổ ngành' ưu ái, đi dọa cho người ta sợ phát khiếp nhưng mình thì... phát khóc!
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X