Tên trộm cuộn tròn ngủ quên tại nhà gia chủ
Một vụ đột nhập tại Anh mới đây khiến nhiều người không biết nên 'giận' hay nên 'cười', khi nghi phạm… ngủ quên ngay trong nhà gia chủ và bị bắt.
Một vụ đột nhập tại Anh mới đây khiến nhiều người không biết nên 'giận' hay nên 'cười', khi nghi phạm… ngủ quên ngay trong nhà gia chủ và bị bắt.
Khoảnh khắc một người đàn ông ở Melbourne chỉ mặc… đồ lót đuổi theo và khống chế kẻ đột nhập giữa đêm khuya, đã khiến mạng xã hội nước Úc nổ tung những ngày qua.
Tên trộm "tử tế" đến mức để lại... 6.000 đồng để trả tiền chai nước hắn lấy từ khách sạn, sau khi chẳng kiếm được thứ gì giá trị tại đây.
Vừa đột nhập vào nhà, tên trộm đứng hình 5 giây khi thấy gia chủ còn thức rồi lặng lẽ rời đi xem như không có gì.
Đột nhập vào chuồng định bắt lợn cái nhưng cuối cùng chú gấu đen lại bị lợn đực rượt chạy té khói. Sự việc được ghi lại tại bang Connecticut (Mỹ).
Nhân lúc mọi người trong tiệm đang nghỉ trưa, tên trộm lén lút đi vào, tính lấy điện thoại nhưng lúc cầm lên thì chê không lấy vì "iPhone đời cũ".
Sau khi trộm 500 USD của nhà hàng, tên trộm vào bếp nhào bột làm pizza để ăn vì quá đói. Hắn bị cảnh sát bắt khi tính tẩu thoát bằng xe chở hàng.
Mặc dù đã qua đời nhưng Goo Hara vẫn không được yên nghỉ khi liên tục bị những người sống phá rối.
Cậu bé dừng xe đạp, đột nhập vào nhà hàng xóm chỉ để vuốt ve chú chó rồi nhanh chóng bỏ đi.
Chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 là lời khuyên hữu ích. Nhưng điều nhiều người mong nhất ở tuổi 40 có lẽ vẫn là... một công việc ổn định.
Sau trận thắng Anh tại World Cup 2026, hai ngôi sao Ngoại hạng Anh của Argentina - Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister - phải thuê vệ sĩ bảo vệ nhà riêng ở xứ sương mù để đảm bảo an toàn cho gia đình.
Hãy chọn một máy ảnh trong hình để tìm hiểu xem bạn có phải là người sáng tạo, cởi mở không.
Chỉ vài phút dừng chờ giữa dòng xe, một người đàn ông Ấn Độ đã lấy laptop ra làm việc ngay trên xe máy. Đoạn video nhanh chóng khơi lên cuộc tranh luận về áp lực công việc và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống.
Sáng sớm banh mắt ra nhìn điện thoại đã tới giờ xuống phố bon chen với đời, xong tự nhiên làm biếng ngang, chả muốn làm gì thì biết phải làm sao bây giờ?
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X