Người hùng bất đắc dĩ đó là Grant Brown, 40 tuổi, sống tại khu vực Hawthorn, ngoại ô thành phố Melbourne. Rạng sáng khoảng 3h30, Brown nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ tầng trệt. Khi kiểm tra, chủ nhà phát hiện có hai thiếu niên đang lục lọi tìm kiếm.
"Tôi muốn khiến chúng hoảng sợ, nên bắt đầu la lớn rồi đuổi theo", Brown kể lại trong chương trình Today sáng 13-10. Một trong hai kẻ đột nhập cố nhảy qua hàng rào sang nhà hàng xóm rồi chạy vào hẻm, nhưng bị kẹt ở ngõ cụt. "Tôi kéo hắn xuống khi hắn đang leo nửa chừng", ông nói.

Cảnh bắt một trong hai tên trộm của Grant Brown được camera an ninh hàng xóm ghi lại.
Không mang theo điện thoại, Brown quyết định bắt chính nghi phạm gọi cảnh sát. "Tôi kéo áo hắn lên xem có vũ khí không, thì hắn nói 'đừng làm đau tôi, anh gọi cảnh sát đi'. Tôi nói 'được, mày gọi', rồi lấy điện thoại của hắn để quay số", ông kể lại. Brown giữ chặt tên trộm cho đến khi cảnh sát tới.
Theo 9news, toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà hàng xóm ghi lại, và chỉ vài giờ sau, đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Cư dân quanh khu phố liền đặt biệt danh cho ông là "Captain Underpants" - tên của nhân vật siêu anh hùng mặc quần lót trong loạt truyện thiếu nhi nổi tiếng. Cái tên này nhanh chóng trở thành từ khóa hot, khiến nhiều người vừa thán phục vừa… phì cười.
Từ chủ nhà mặc đồ lót đến bài học cảnh giác
Hai thiếu niên, 14 và 15 tuổi, ban đầu biện minh rằng họ chỉ "đi chạy bộ". Nhưng Brown tin rằng mục tiêu thực sự của họ là ăn trộm chiếc xe của ông. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ cả hai, thẩm vấn và truy tố vì hai vụ đột nhập có tình tiết tăng nặng. Cả hai nghi phạm đã gây ra một vụ trước đó một giờ tại đường Elphin Grove.
Trong vụ này, một chủ nhà khác bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, phát hiện một thiếu niên đang cố chui vào nhà qua cửa dành cho chó, liền đẩy ngược cậu ta ra ngoài. Hai thiếu niên bỏ chạy ngay sau đó.
Hiện cảnh sát đang làm thủ tục tạm giam cả hai nghi phạm.

Chân dung chủ nhà Grant Brown, "người hùng Internet" bất đắc dĩ trên mạng xã hội Úc.
Sau sự cố, Brown trở thành "người hùng Internet" bất đắc dĩ. Dân mạng Úc đua nhau chế meme, gắn nhạc nền hài hước, gọi ông là "siêu nhân quần lót"; "anh hùng 3h30 sáng"; "idol của CCTV"; "người đàn ông khiến trộm phải tự gọi cảnh sát"...
Nhiều người bình luận: "Không ai muốn gặp trộm lúc nửa đêm, nhưng nếu gặp, mong mình cũng can đảm như Captain Underpants phiên bản Melbourne!".
Dù vậy, chính Brown cũng thừa nhận ông không khuyến khích ai tự đối đầu kẻ trộm, mà chỉ "phản ứng theo bản năng". Còn cư dân mạng thì tiếp tục lan truyền đoạn clip, nửa khen nửa cười, xem đây là "pha hành động 3h30 sáng" đáng nhớ nhất nước Úc năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận