Triết lý... làm biếng
Trên đời này không có việc gì khó cả, chẳng qua tui hổng có thích làm thôi.
Trên đời này không có việc gì khó cả, chẳng qua tui hổng có thích làm thôi.
Oan thiệt chớ, tranh thủ tập thể dục thể thao một xíu mà cũng bị mang ra so sánh này nọ.
Dù không biết sếp muốn gì nhưng thằng Vàng vẫn tự tin triển khai dự án mà nó tâm đắc. Đôi khi tuổi trẻ cũng phải chấp nhận "hy sinh" vì đam mê.
Đại dịch COVID-19 đã dạy cho chúng ta hiểu một điều rằng cuộc sống mong manh và khó lường tới mức nào. Một người giàu bỗng chốc trở thành "nghèo" chỉ sau 1 đợt bùng dịch.
Hôm nay thời tiết đẹp ghê, muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Chắc chắn mình sẽ trải qua một ngày thứ bảy suôn sẻ.
Lý do chủ yếu mọi người thoát ly công sở để làm freelancer chính là thời gian. Làm nhân viên quá gò bó về thời gian, ngày nào cũng 8 đến 12 tiếng vùi đầu vào công việc...
Bội thực với những áp lực công việc đến nỗi thanh niên này bị sảng ngay trong ngày nghỉ lễ.
Tuy sống cùng kinh độ lẫn vĩ độ nhưng chúng ta lại ở trong những múi giờ khác nhau. Một cái hẹn cùng đi chơi Đà Lạt là quá khó trong hiện tại. Hay là đợi khi về hưu nhỉ?
Deadline trong ngày hôm nay đã là thứ đáng sợ nhất thế gian. Vậy còn gì đáng sợ hơn điều đó nữa?
Chỉ vì một lý do hết sức "nhạy cảm" thanh niên này thà thất nghiệp chứ nhất định không nhận công việc với mức thu nhập khủng hơn 2 ngàn đô một tháng.

Hãy quan sát bức tranh, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên sẽ tiết lộ bạn lý trí, điềm tĩnh hay là người nhạy cảm với tiểu tiết.

Trong 10 giây, người IQ cao liệu có tìm được đáp án đúng cho phép tính di chuyển que diêm này không?

Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home vừa đưa vào vận hành mô hình Đại lý Tiêu chuẩn, đồng hành cùng các đối tác khai trương những điểm bán đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh.

'Nhóm người uống cà phê phản ứng nhanh như chớp. Quá đỉnh nha mấy anh ơi!', một người xem video bình luận.

Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, bên cạnh nỗi tiếc nuối vì vuột mất HCV, mạng xã hội Việt Nam còn chứng kiến làn sóng tấn công cá nhân nhắm vào nữ trọng tài biên người Lào, thậm chí lan sang cả những người không liên quan.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X