Vụ việc vừa xảy ra tại làng Hamidpur, thuộc khu vực Mughalsarai Kotwali (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ).
Theo kịch bản truyền thống, lẽ ra đây là một lễ cưới ấm cúng với pháo bông, nhạc nhẽo và thực đơn có hàng loạt món ngon. Nhưng rồi một nhân vật "phản diện" xuất hiện: ông Dharmendra Yadav!
Theo NDTV, đoàn rước dâu đã đến địa điểm tổ chức đám cưới vào cuối tuần trước. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi Yadav bước vào bữa tiệc...

Hiện trường vụ việc sau khi khách mời nổi đóa vì bàn tiệc không có phô mai tươi.
Thực đơn cưới quan trọng lắm à nghen!
Ông Yadav được cho là đã kiểm tra kỹ thực đơn như giám sát an toàn thực phẩm. Nhưng rồi ông phát hiện không thấy phô mai tươi đâu cả, vốn là món yêu thích của người đàn ông này.
Cú sốc ấy lớn đến mức Yadav nổi đóa, rời bàn ăn, leo lên ô tô, không phải để về mà là... lao thẳng vào đám cưới như một cảnh phim hành động.
Cú tông khiến 8 người bị thương, bao gồm bố chú rể và chú cô dâu. Nhiều đồ đạc trong tiệc cưới cũng "bay màu". Tổng thiệt hại ước tính 300.000 rupee (hơn 92 triệu đồng), đủ để Yadav mua phô mai tươi cho cả làng ăn ba ngày ba đêm.
Sau khi gây án, tài xế… yêu phô mai đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Gia đình chú rể giờ đây tuyên bố sẽ tạm hoãn đám cưới cho đến khi có đơn kiện chính thức.
Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: Đừng đùa với thực đơn cưới! Đặc biệt là khi khách mời lại có bằng lái và tâm trạng "hơi khó ở"?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận