Lẩu Thập Cẩm

Có nhà 4 tầng vẫn chui vào ô tô ngủ suốt 4 năm: Anh lập trình viên gây nghi hoặc

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:27 | 30/04/2025

Trong khi nhiều người cày ngày cày đêm chỉ để mơ một căn phòng trọ khép kín, thì có một anh lập trình viên... bỏ nhà 4 tầng để ra xe hơi sống, hẳn 4 năm liền?!

Không phải vì nghèo, càng không phải thất nghiệp, anh Zhang Yunlai (41 tuổi, quê Dương Giang, Quảng Đông, Trung Quốc) quyết định sống trong một chiếc ô tô, đơn giản chỉ vì thích. 

Dù là một lập trình viên ở Thâm Quyến, mức lương vài chục nghìn tệ/tháng, thế nhưng ý tưởng này đã được anh biến thành hiện thực chỉ sau một lần đi cắm trại trong công viên.

"Ủa, sao mình không sống luôn trong xe cho nó chill?", Zhang nghĩ thế.

Và rồi anh sắm một chiếc xe điện, độ nhẹ để biến nó thành "nhà di động". Ghế sau gập xuống, trải nệm vô, bật điều hòa lên là thành một nơi chốn ra vô tiện lợi.

lập trình viên - Ảnh 1.

Zhang quyết định sống "du mục" chỉ sau một lần đi công viên.

Anh lập trình viên chui vào ô tô ngủ suốt 4 năm: Đúng là trời ơi!

Ban ngày, anh làm việc như bao người. Tối đến, ăn ở căng tin công ty, tắm ké phòng gym, sạc xe rồi lái đi tìm công viên nào yên tĩnh, có toilet công cộng là... hạ trại.

"Ở trong xe tự do lắm, không ai làm phiền. Ai có cho ở nhà miễn phí tôi cũng không thèm vô", anh Zhang tự hào chia sẻ, khiến dân mạng câm nín vì độ kiên định.

Cuối tuần, anh chạy 300 km về quê để giặt đồ và ngủ bên vợ con 3 đêm. Chi phí sinh hoạt mỗi ngày vỏn vẹn 100 tệ (gần 360.000 đồng), tiền đỗ xe cũng nhẹ nhàng: 6 tệ ở công viên (khoảng 21.500 đồng), 20 tệ (chưa tới 22.000 đồng) nếu gửi công ty.

Sau 3 năm sống kiểu "tối ngủ xe, cuối tuần ngủ nhà", anh Zhang tiết kiệm được hơn 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng), trong khi vẫn sở hữu căn nhà 4 tầng rộng 400m² ở quê, nơi anh dự định sẽ dự định thực hiện kế hoạch "bỏ phố về vườn" trong vài năm nữa.

"Ở tuổi 41, tôi thấy may mắn vì còn trụ được với nghề lập trình. Thêm vài năm nữa là về ở hẳn với gia đình", anh nói trong lúc... sạc xe.

Câu chuyện kỳ lạ của anh Zhang được Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông đưa tin, và ngay lập tức châm ngòi cho trận bão bình luận trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng trầm trồ: "Sống vậy phải cực kỳ khỏe mới chịu nổi. Mùa đông ở Thâm Quyến cũng đỡ, chứ ở chỗ tôi thì thôi xin miễn!".

Người khác thì hài hước hơn: "Chắc tiết kiệm được tiền thuê nhà, nhưng tiêu hết vô xăng xe và phí cao tốc rồi!".

Còn dân FA thì chỉ biết thở dài: "Người ta có vợ con, nhà 4 tầng mà vẫn chọn sống tối giản. Còn tôi thì... sống tối tăm trong nhà trọ 12m² chưa có nổi điều hòa".

Dù vậy, không ít người cũng tỏ ra nghi hoặc trước lựa chọn của người đàn ông Trung Quốc, cho rằng anh chỉ làm như vậy để "tạo content".

Có nhà 4 tầng vẫn chui vào ô tô ngủ suốt 4 năm: Anh lập trình viên gây nghi hoặc - Ảnh 2.Ly dị chồng vì thấy... AI ngọt ngào hơn nhiều Có nhà 4 tầng vẫn chui vào ô tô ngủ suốt 4 năm: Anh lập trình viên gây nghi hoặc - Ảnh 3.Hai 'phượt thủ' nổi tiếng nhất Việt Nam những ngày qua đã gặp nhau Có nhà 4 tầng vẫn chui vào ô tô ngủ suốt 4 năm: Anh lập trình viên gây nghi hoặc - Ảnh 4.Ảnh vui 29-4: Thể thao xóa nhòa mọi khoảng cách


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm