Đời cười

Cha tìm được con gái thất lạc sau 17 năm nhờ ảnh phác họa lúc nhỏ

HẢI THU

Đăng lúc 12:09 | 11/11/2023

Bức ảnh vẽ chân dung hiện tại dựa vào hình ảnh lúc nhỏ đã giúp người cha ở Trung Quốc tìm được con gái thất lạc sau 17 năm mòn mỏi tìm kiếm.

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình sau 17 năm nhờ vô tình thấy bức chân dung mô phỏng chính mình trên Douyin, một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc.

Bức chân dung vẽ Zhong Jinrong ở độ tuổi ngoài 20, do cha cô đặt làm. Họa sĩ đã sử dụng hình ảnh của Jinrong lúc còn nhỏ để vẽ nên diện mạo của cô ngày nay.

Theo Red Star News đưa tin, cộng đồng mạng đã hết lời khen ngợi bức ảnh vì nó giống hệt với diện mạo của Jinrong hiện tại.

Năm 2006, Jinrong lúc này 4 tuổi, đi chơi cùng cha mẹ trên một con phố ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nhưng bị thất lạc và bắt cóc. Jinrong bị bán cho cha mẹ nuôi và lớn lên ở Ba Trung, Tứ Xuyên, cách nơi cô bị lạc khoảng 300km.

Ảnh thời thơ ấu của Zhong Jinrong.

Ảnh thời thơ ấu của Zhong Jinrong.

Dù sau này cũng có thêm hai người con khác nhưng ông Zhong Rengui vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ hành trình tìm con gái thất lạc. Ông nghỉ việc và tìm kiếm con gái khắp nơi, đến mức phải gánh những khoản nợ khổng lồ. "Cách duy nhất tôi có thể làm để bù đắp lỗi lầm và tự an ủi mình vẫn là một người cha là tiếp tục tìm kiếm con gái" - ông nói.

Trong 17 năm qua, ông đã kể chuyện thất lạc con gái cho bất cứ ai ông gặp với hy vọng họ có thể biết về cô bé. Năm 2018, Rengui nhờ Lin Yuhui, một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ chân dung mô phỏng, phác họa tranh con gái mình khi đã là thiếu nữ. Sau đó, ông dán những hình ảnh chân dung này khắp mọi nơi, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội để tìm kiếm con gái.

Ảnh phác họa chân dung con gái thất lạc và thực tế - Ảnh: SCMP tổng hợp/Douyin

Ảnh phác họa chân dung con gái thất lạc và thực tế - Ảnh: SCMP tổng hợp/Douyin

Một ngày tháng 9, Jinrong, hiện là một công nhân nhập cư ở tỉnh Quảng Đông, tình cờ xem được các video do ông Rengui đăng tải trên Douyin. Biết mình là con nuôi của bố mẹ hiện tại, cô nhận thấy những điểm tương đồng giữa mình và bức chân dung nên đã lập tức liên hệ ông Rengui. Cả hai đã trải qua hai cuộc xét nghiệm ADN để xác nhận mối quan hệ huyết thống.

Ông Rengui và vợ đã được đoàn tụ với con gái hôm 2-11. Cô con gái đã lấy chồng và có một cậu con trai.

"Tôi đã tìm thấy con gái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi suốt những năm qua", người cha chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Người cha phấn khởi đã làm một tấm áp phích khổng lồ để chia sẻ tin vui của mình và đặt nó gần đường cao tốc để thay thế bảng tìm kiếm "đứa con thất lạc" trước đây của mình.

Ông Rengui và vợ vui mừng khi tìm được con gái thất lạc sau 17 năm.

Ông Rengui và vợ vui mừng khi tìm được con gái thất lạc sau 17 năm.

Tin tức này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về trẻ em bị bắt cóc ở Trung Quốc. "Những kẻ buôn người phải bị trừng phạt nghiêm khắc", một người trên Douyin nói. "Cô bé thật may mắn khi tìm lại được cha mình trên mạng. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình", một người khác nói.

Trước đó, một người đàn ông khác ở Trung Quốc cũng đã dành 24 năm đi xe máy để tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc và hai cha con cũng đã đoàn tụ vào năm 2021. Câu chuyện tìm con xúc động này đã được dựng thành bộ phim có tên Lost and Love (Thất cô) với sự tham gia của diễn viên Lưu Đức Hoa vào năm 2015.

Theo SCMP

Tượng gấu trúc giống hệt lợn ở Trung QuốcTượng gấu trúc giống hệt lợn ở Trung Quốc Ông chú 36 tuổi "trẻ hóa" ngoạn mục sau khi giảm 50kgÔng chú 36 tuổi 'trẻ hóa' ngoạn mục sau khi giảm 50kg Cuộc sống khổ sở của cô gái mang cả hai bộ phận sinh dục nam và nữCuộc sống khổ sở của cô gái mang cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ




Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Đời Cười