Ông Michael Hewitt, người hâm mộ lâu năm của CLB Leeds United, khởi hành từ Anh với mục tiêu tới thành phố Boston (Mỹ) cổ vũ đội tuyển Anh tại World Cup 2026.
Tuy nhiên, khi quá cảnh ở Barcelona (Tây Ban Nha), ông làm rơi điện thoại. Thiết bị này lưu toàn bộ vé máy bay, thông tin hành trình, danh bạ và phương thức liên lạc với gia đình. Việc mất điện thoại khiến ông bỏ lỡ chặng bay tiếp theo sang Mỹ và buộc phải ở lại Barcelona.
Gia đình chỉ nhận được tin nhắn cuối cùng của ông vào ngày 21-6, một ngày sau khi ông rời Anh. Kể từ đó, mọi liên lạc hoàn toàn gián đoạn.
Dù rơi vào tình huống bất ngờ, ông Hewitt không trở về nước. Ông vẫn còn hộ chiếu và tiền mặt nên cũng không tìm đến Đại sứ quán Anh tại Tây Ban Nha để nhờ hỗ trợ.

Hình ảnh cuối cùng ông Michael Hewitt gửi cho người nhà trước khi bị mất tích trên đường sang Mỹ đi xem World Cup.
Điều trớ trêu là ông không nhớ số điện thoại của bất kỳ người thân nào. Không có điện thoại, không có Internet, ông cũng không thể gọi về báo tin.
Thay vì loay hoay tìm cách tiếp tục hành trình hoặc liên lạc với gia đình, nam CĐV 65 tuổi dành thời gian tới các quán bar ở Barcelona để theo dõi những trận đấu của tuyển Anh.
Mất tích, bia và World Cup
Trong lúc ông Hewitt vẫn vô tư xem bóng đá, gia đình tại Anh lại trải qua 10 ngày đầy lo lắng. Bức ảnh cuối cùng họ nhận được là hình ông chụp tại một quán bar ở Barcelona. Sau đó, mọi dấu vết đều biến mất.
Bộ Ngoại giao, Phát triển và Khối Thịnh vượng chung Anh (FCDO) phối hợp với Interpol tham gia tìm kiếm. Người thân cũng liên tục chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.
Bước ngoặt xuất hiện khi một cảnh sát Anh đang nghỉ phép tại Barcelona tình cờ gặp Hewitt trong một quán rượu.
Cả hai cùng mặc áo đấu của CLB Leeds United nên nhanh chóng chào hỏi nhau theo cách quen thuộc của các cổ động viên. Sau cuộc trò chuyện ngắn, viên cảnh sát nhận ra người đàn ông trước mặt rất giống người đang xuất hiện trong thông báo tìm kiếm được lan truyền trên mạng.
Ngay sau đó, ông báo cho cơ quan chức năng. Song song với đó, nhân viên Đại sứ quán Anh lần theo các giao dịch bằng thẻ ngân hàng của Hewitt để xác định khách sạn nơi ông lưu trú.
Đến ngày 2-7, nhà chức trách đã giúp ông nối lại liên lạc với gia đình sau 10 ngày mất tích.

Ông Michael Hewitt được tìm thấy khi đang uống bia.
Anh trai của Hewitt sau đó chia sẻ trên trang cá nhân rằng gia đình vô cùng biết ơn những người đã hỗ trợ tìm kiếm.
"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã hỗ trợ tìm kiếm em trai. Rất may mắn, cậu ấy an toàn, khỏe mạnh và không hề biết cả thế giới đang tìm kiếm mình. Gia đình tôi rất hạnh phúc vì câu chuyện này đã kết thúc theo cách không ai ngờ tới", anh nói.
Điều thú vị là sau khi được tìm thấy, ông Hewitt vẫn chưa có ý định rời Barcelona.
Đúng với tinh thần của một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, ông cho biết muốn ở lại thành phố này thêm một thời gian để tiếp tục theo dõi trận đấu tiếp theo của đội tuyển Anh tại World Cup 2026.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận