Cụ thể, sau màn lội ngược dòng 3-2 trước Southampton hôm 29-11, một người bạn của Cavani đã đăng đàn chúc mừng anh trên mạng xã hội: “Tôi yêu anh, Matador”.
Có lẽ do hưng phấn thái quá sau cú đúp, thay vì “thả tim” hay “thả like”, Cavani nhiệt tình bình luận luôn. Anh viết: “Cảm ơn, anh bạn da đen”.

Dĩ nhiên, cả hai đều vui vẻ sau câu bông đùa kia nhưng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thì không. Họ xem đây là một hành vi phân biệt chủng tộc và án phạt cấm thi đấu 3 trận, kèm theo khoản tiền phạt 100 ngàn bảng giáng xuống đầu tiền đạo của Quỷ đỏ ngay tức khắc.
Tính ra Cavani cũng biết thân biết phận. Anh không kháng cáo và thành khẩn xin lỗi Ban tổ chức.
Anh viết trên Instagram: “Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng tôi chấp nhận án phạt với tư cách là một người nước ngoài, không am hiểu văn hóa Anh. Nhưng tôi không chia sẻ quan điểm ấy. Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm ai đó bằng cách bày tỏ tình cảm bạn bè. Không gì hơn, đó là ý định của tôi. Những người biết tôi đều hiểu rằng tôi luôn là người tìm kiếm niềm vui và tình bạn đơn giản nhất.”

Sau khi thông tin án phạt được đưa ra. Những CĐV của Quỷ đỏ đã tỏ ra bất bình. Họ cho rằng FA đã quá cứng nhắc trong việc xử phạt. Thậm chí, một số người còn đưa ra ví dụ cụ thể để chứng minh FA đã “o ép” Manchester United.
Theo đó, Dele Alli từng có hành vi phân biệt chủng tộc chỉ bị cấm một trận. Thủ thành Wayne Hennessy chào theo kiểu Đức Quốc xã, không bị phạt. Trong khi Cavani thì phải nộp phạt và nghỉ đến 3 trận.
Cũng may cho đội chủ sân Old Trafford, Cavani chỉ phải vắng mặt ở một trận tại giải Ngoại hạng Anh (trước Aston Villa). Còn lại, anh sẽ ngồi ngoài trong cuộc tiếp đón Manchester City (bán kết Carabao Cup) và Watford (vòng 3 FA Cup).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận