
CLB SpVgg 1906 Haidhausen (Đức) khốn đốn vì bị trừ 27 điểm - Ảnh: Instagram
Từ vị thế dẫn đầu giải khu vực Bavaria (Đức), SpVgg Haidhausen bỗng rơi tự do chỉ sau một quyết định kỷ luật và nguyên nhân đến từ một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ.
Cái tên Mateo Vidmar, 34 tuổi, từng ghi 9 bàn giúp đội bóng bay cao, hóa ra lại là "vỏ bọc" cho một cuộc đời hoàn toàn khác. Theo điều tra, người này đã sử dụng danh tính giả để thi đấu bóng đá suốt nhiều năm.
Mọi chuyện vỡ lở vào tháng 12 năm ngoái, khi cảnh sát có vũ trang bắt giữ một người đàn ông tại khu Obersendling (Munich) sau khi đối tượng lái xe BMW lao thẳng vào lực lượng chức năng. Khám xét nơi ở, nhà chức trách phát hiện khoảng 5kg ma túy đá và heroin, cùng súng, hộ chiếu giả và 50.000 euro tiền mặt.
Các nhà điều tra sau đó xác nhận người này chính là "Mateo Vidmar" trên sân cỏ. Hiện đối tượng đang bị tạm giam và đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng: mưu sát, tàng trữ vũ khí và buôn bán ma túy.
CLB SpVgg Haidhausen (Đức) kháng cáo vì cũng là… "nạn nhân"
Liên đoàn Bóng đá Bavaria (BFV) lập tức ra án phạt nặng: trừ 27 điểm đối với SpVgg Haidhausen vì sử dụng cầu thủ đăng ký bằng danh tính giả. Quyết định này gần như xóa sạch cơ hội thăng hạng của đội.
Tuy nhiên phía CLB phản ứng dữ dội và khẳng định mình cũng là nạn nhân. Chủ tịch Giuseppe Scialdone bức xúc: "Đây là chuyện điên rồ. Anh ta hoàn toàn kín tiếng, không hề phô trương tiền bạc. Anh ta nói mình điều hành một phòng gym".
Ông nói thêm: "Anh ta tự điền hồ sơ đăng ký. Làm sao chúng tôi kiểm tra được tính xác thực? Chúng tôi thậm chí còn trả phí chuyển nhượng cho anh ta".
Vị chủ tịch nhấn mạnh: "Chúng tôi không có lỗi, thực tế chúng tôi là nạn nhân. Tất cả đều bị lừa bởi một kẻ lừa đảo. Tôi hy vọng quyết định của BFV sẽ mang lại công lý".
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tại Đức tiếp tục điều tra.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận