
Idrissa Gueye tát Michael Keane trong trận đấu với Man Utd - Ảnh: EPA
Ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Everton giành chiến thắng 1-0 trước Man Utd ngay trên sân Old Trafford dù phải chơi thiếu người từ phút 13. Tuy nhiên, người mang đến nhiều khó khăn cho đội khách Everton lại chính là Idrissa Gueye, khi tiền vệ này bị truất quyền thi đấu do tát đồng đội ngay trên sân.
Sự việc bắt nguồn từ một tình huống xử lý thiếu chắc chắn trong vòng cấm của Everton. Idrissa Gueye chuyền bóng cho Michael Keane nhưng đường chuyền quá nhẹ, tạo điều kiện để Bruno Fernandes băng lên dứt điểm một chạm, đưa bóng vọt xà. Dù không phải nhận bàn thua nhưng tình huống thót tim này khiến Keane nổi nóng và anh đã lớn tiếng trách móc tiền vệ người Senegal.
Ngay sau đó, Gueye phản ứng mạnh và tát vào mặt Keane. Trọng tài Harrington lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền vệ sinh năm 1989. Các cầu thủ Jordan Pickford và Iliman Ndiaye phải can ngăn khi cả hai vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại.
Trung tâm điều hành trận đấu Ngoại hạng Anh cho biết thẻ đỏ của Gueye được giữ nguyên sau khi VAR kiểm tra, vì anh đã có hành vi bạo lực.
Sau trận đấu, cựu cầu thủ PSG đã lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi. Trên Instagram, anh viết: "Trước tiên, tôi muốn xin lỗi Michael Keane và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi cũng xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện, người hâm mộ và câu lạc bộ. Tôi khẳng định hành động này không phản ánh con người tôi hay những giá trị mà tôi theo đuổi. Cảm xúc có thể dâng cao, nhưng tôi hiểu không gì có thể biện minh cho hành vi như vậy. Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn".
Sau chiến thắng trước Man Utd, Everton vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và tạm xếp trên đại kình địch Liverpool nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận