
Carlos Alcaraz đưa ra dự đoán về Trent Alexander-Arnold tại FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh: REUTERS
Chuyện tưởng như đùa nhưng hoàn toàn là thật: Carlos Alcaraz, tay vợt số 2 thế giới, đồng thời là "fan cứng từ trong trứng" của Real Madrid, vừa mạnh dạn tiên tri rằng tân binh Trent Alexander-Arnold sẽ trở thành hậu vệ phải hay nhất thế giới. Chẳng những vậy, anh còn có thể đấu... tiếng Tây Ban Nha như gió!
"Tuyệt vời khi thấy cậu ấy ở Real Madrid", Alcaraz chia sẻ trong buổi họp báo một giải quần vợt. "Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trở thành hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới!".
Alexander-Arnold, 26 tuổi, đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Liverpool, đội bóng nơi anh trưởng thành và nổi danh, để chuyển tới Real Madrid trong mùa hè năm nay.
Dù Alexander-Arnold được ra đi với tư cách cầu thủ tự do vào đầu tháng 7, nhưng "Kền kền trắng" chi ra 10 triệu bảng để có được anh sớm, đảm bảo quyền tham dự FIFA Club World Cup. Dự kiến anh sẽ đá trận đầu tiên khi Real Madrid đối đầu CLB Al Hilal (Saudi Arabia) tại Miami.
Mặc dù gây dựng tên tuổi ở Anfield với khả năng chuyền bóng và hỗ trợ tấn công ấn tượng, Alexander-Arnold vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục các HLV. Trong đợt tập trung gần nhất của tuyển Anh, anh không được đá chính, khi HLV Thomas Tuchel chọn Kyle Walker và Curtis Jones cho vị trí hậu vệ phải.
Tuy vậy, Carlos Alcaraz vẫn tin tưởng: "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm khiến mọi người thay đổi suy nghĩ một khi hòa nhập được với lối chơi của Real Madrid".
Alexander-Arnold đã ra mắt cổ động viên Real Madrid hồi tuần trước bằng một bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, hành động khiến nhiều fan Liverpool bất ngờ và có phần… bức xúc, vì cho rằng anh đã chuẩn bị rời đội từ lâu.
Tuy nhiên, Alcaraz lại tỏ ra khâm phục: "Tôi bất ngờ khi nghe cậu ấy nói tiếng Tây Ban Nha. Không dễ chút nào khi đứng trước đội bóng mới, chủ tịch mới, đồng đội mới… rồi phát biểu trôi chảy như vậy".
Siêu sao quần vợt còn hài hước nói thêm: "Nếu có dịp gặp Trent Alexander-Arnold, tôi nhất định sẽ nói chuyện với cậu ấy bằng tiếng Tây Ban Nha!".
Trận đấu sắp tới với Al Hilal sẽ là lần đầu tiên Alexander-Arnold thi đấu ở cấp CLB kể từ khi chia tay Liverpool. Những ngày cuối tại Merseyside là quãng thời gian đầy cảm xúc với hậu vệ sinh năm 1998. Anh bị một bộ phận CĐV Liverpool la ó khi vào sân từ ghế dự bị gặp Arsenal.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận