Lẩu Thập Cẩm

Cặp đôi U100 yêu như thời U20

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:00 | 03/03/2025

Đôi tình nhân thời trung học đang tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc sau hơn 70 năm xa cách. Dù đều ở tuổi U100 nhưng họ nồng cháy như cái thời 'mới nhú'.

Ông Bill Hassinger (91 tuổi) và bà Blakkan (93 tuổi), sau hơn 3 năm "yêu lại từ đầu", cặp đôi U100 đã quyết định đính hôn vào đêm Giáng sinh đầy lãng mạn.

"Nếu kết hôn, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ và thân mật", bà Blakkan vừa nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn có 5 viên kim cương nhỏ bên tay trái vừa chia sẻ dự định của cả hai.

Cặp đôi U100 'yêu lại tình đầu' sau 73 năm xa cách - Ảnh 1.

Cặp đôi có tổng số tuổi 184 tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Cặp đôi U100 yêu như thời U20

Theo People, cặp đôi đã yêu nhau từ thời trung học vào những năm 1940 tại Muskegon (bang Michigan, Mỹ). Là một cặp đôi từng tham dự vũ hội cuối cấp cùng nhau, nhưng vì ngã rẽ cuộc đời, họ không còn bước chung một con đường. 

Bà Blakkan tốt nghiệp trước và theo học Đại học Bang Michigan, còn ông Hassinger nhập ngũ. Sau đó, cả hai người mất liên lạc.

Vào những năm tiếp theo, cả hai đã gặp gỡ, kết hôn và có con với người khác. Mãi đến mùa thu 2022, nhân duyên của hai người nở rộ một lần nữa.

"Con gái Linda đã giúp tôi tìm kiếm trên máy tính những bạn học cũ mà tôi mất liên lạc. Khi đó, tôi tình cờ thấy tên của Bill và biết vợ ông ấy đã qua đời vào năm trước. Tôi đã gửi cho ông ấy một lời nhắn và nói rằng sẽ rất vui nếu cùng ôn lại kỷ niệm", bà Blakkan chia sẻ.

Vài tuần sau đó, vào tháng 9-2022, ông Hassinger đã lái xe hơn 130km để gặp bà trong buổi hẹn ăn trưa.

Cặp đôi U100 'yêu lại tình đầu' sau 73 năm xa cách - Ảnh 2.

Cặp đôi "yêu lại từ đầu" sau 73 năm xa cách.

"Đã nhiều năm trôi qua và cả hai chúng tôi đều không còn giống như xưa. Tôi sẽ không nhận ra bà ấy giữa đám đông… nhưng sau khi vượt qua được cú sốc nhỏ đó, chúng tôi đã cảm nhận được tính cách cũng như cảm xúc của mình về đối phương" - ông Hassinger nhớ lại.

"Chúng tôi thực sự đã quay trở lại cảm xúc như thời ô-mai-mơ", bà Blakkan chia sẻ thêm.

Ban đầu, cả hai chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Nhưng dần dà, họ cảm thấy cần phải "tranh thủ" từng ngày để bên nhau. Thế là cặp đôi sắp xếp thời gian để cùng dạo phố, giải câu đố, chơi xếp hình và trải nghiệm nhiều thứ khác cùng nhau mỗi ngày.

"Chúng tôi không để tuổi tác quyết định mối quan hệ. U100 nhưng 'già gân' này chỉ muốn như thời U20, để tận hưởng những tháng ngày vui vẻ bên nhau", bà Blakkan nói. 

Mùa hè năm ngoái, họ cùng nhau du lịch bằng ô tô và mùa xuân năm nay, đôi tình nhân có kỳ nghỉ tại Hawaii.

Ông bà chia sẻ, họ dự định sẽ tiếp tục tạo nên nhiều kỷ niệm cùng nhau, tận hưởng tình yêu theo cách họ muốn. Họ biết ơn cuộc đời trao cho họ sức khỏe ở độ tuổi này, có thể đi lại và dành thời gian vui vẻ bên nhau. 

Đối với ông bà, chỉ cần được bên cạnh nhau, yêu thương nhau, mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa.

Cặp đôi U100 'yêu lại tình đầu' sau 73 năm xa cách - Ảnh 3.Công viên nhỏ nhất thế giới có diện tích bằng 4 tờ giấy A4 Cặp đôi U100 'yêu lại tình đầu' sau 73 năm xa cách - Ảnh 4.Ảnh vui 2-3: Thảo xin nghỉ phép để đi... cúng sao giải hạn Cặp đôi U100 'yêu lại tình đầu' sau 73 năm xa cách - Ảnh 5.'Vào vai' khách dự tang lễ để ăn mì


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm