Mia Chard lớn lên trong một cộng đồng Mormon ở bang Utah (Mỹ). Nơi đây vốn coi kết hôn là một việc quan trọng, cũng như đời sống có nhiều điều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt như đạo đức, kiêng các chất kích thích, thuốc lá hay cà phê.
Cơ duyên của người phụ nữ độc thân
Ở tuổi 42, cô vẫn phòng không gối chiếc. Trước đây, Mia từng thử hẹn hò từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, nhưng kết quả chưa bao giờ được như ý muốn. Cô từng hoài nghi bản thân vì chẳng thể nào có được một mối quan hệ lâu dài.
Max và Mia bên cạnh nhau chỉ sau một tháng tìm hiểu.
Năm 2021, Mia bắt đầu chia sẻ cuộc sống của một người phụ nữ ngấp nghé tuổi trung niên nhưng "ế chỏng ế chơ" lên mạng xã hội. Ban đầu, cô chỉ mong những ai xem được video của mình sẽ hiểu thêm về những phụ nữ độc thân hay những định kiến liên quan đến họ.
Nào ngờ, Max (40 tuổi) vô tình lướt trúng những video này. Người đàn ông cảm thấy mến Mia, rồi nhắn tin làm quen.
Trò chuyện qua lại một tháng, cả hai tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung. Họ chính thức hẹn hò và tận hưởng thời gian bên nhau. Max cực kỳ ấn tượng với sự nhân hậu và lòng trắc ẩn của bạn gái. Anh từng chứng kiến sự quan tâm của cô dành cho người vô gia cư.
Về phần Mia, dù có bạn trai chính thức lần đầu tiên ở tuổi trung niên nhưng cô không thấy hối tiếc về điều này. Với cô, mọi thứ đều có lý do của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận