Diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 21-4 đến 25-4), đám cưới của Pankti Doshi và Avish Jain quy tụ những con số khiến nhiều người phải dụi mắt: 5 địa điểm, 6 DJ, 8 đơn vị ẩm thực, 10 biên đạo, 16 nhà thiết kế, khoảng 400 khách mời và hàng nghìn bông hoa trang trí.
Chưa dừng lại ở đó, họ còn có cả đội sản xuất nội dung riêng, túi quà "xịn sò" cho khách và đặc biệt là một vở nhạc kịch off-Broadway kể lại chính câu chuyện tình yêu của mình.
Nghe qua thì giống một lễ hội văn hóa hơn là đám cưới và thực tế, đúng là vậy.

Cặp đôi tổ chức đám cưới giữa New York không khác gì một lễ hội văn hóa - Ảnh: NYPost
Chuyện tình bắt đầu từ… một lần "book show"
Theo New York Post, cô dâu là Pankti Doshi, 33 tuổi, một chuyên gia tư vấn di truyền, đồng thời điều hành công ty tổ chức sự kiện. Trong khi đó, chú rể Avish Jain, 30 tuổi, vừa là ca sĩ - vũ công Bollywood, vừa đang theo học chuyên ngành nội tiết.
Hai người quen nhau vào năm 2023, khi Jain được mời biểu diễn tại một sự kiện do công ty của Doshi tổ chức. Ban đầu chỉ là "đối tác công việc", nhưng nhờ một người bạn "se duyên online" bằng cách lập group chat chung, họ nhanh chóng chuyển từ "hợp tác" sang… "hợp ý".
Được biết, đám cưới của cặp đôi giống hệt mỗi chuỗi sự kiện, xuyên suốt 5 ngày, được chia thành nhiều phần như trong một vở diễn.
Mở màn tại chính nơi họ gặp nhau - một hộp đêm ở New York, với tiệc chào đón và màn nhảy đậm chất Bollywood do chính cô dâu chú rể biểu diễn.

Không khí lễ hội bao trùm đám cưới của cặp đôi Ấn Độ - Ảnh: NYPost
Tiếp theo là các nghi lễ truyền thống Ấn Độ như vẽ henna (Mehndi), bôi nghệ cầu may (Haldi), nhảy Garba, Dandiya… nhưng được "nâng cấp" bằng không gian ánh sáng hiện đại giữa trung tâm thành phố New York của xứ cờ hoa.
Đỉnh điểm là buổi Sangeet - vốn chỉ là tiệc ca múa trước đám cưới, được biến thành một vở nhạc kịch off-Broadway thực thụ. Sau 65 lần bị từ chối vì ý tưởng quá "khó nhằn", họ vẫn kiên trì tìm được sân khấu phù hợp. Kết quả là bạn bè, người thân cùng lên diễn, kể lại chuyện tình của chính cặp đôi qua hàng loạt tiết mục ca múa, không khác gì một show lễ hội đình đám.
Cao trào: Đóng đại lộ ở New York để… đi đón dâu
Ngày cưới chính là màn "chơi lớn" nhất. Cặp đôi xin phép tổ chức một đoàn diễu hành truyền thống (baraat) kéo dài một giờ, khiến một đoạn đại lộ Fifth Avenue phải tạm đóng cửa.
Cô dâu chú rể đứng trên xe diễu hành, xung quanh là 400 khách mời vừa đi vừa nhảy, trống dhol vang rộn, nhạc Bollywood "quẩy" tưng bừng giữa không khí náo nhiệt của New York. Người qua đường từ bất ngờ chuyển sang thích thú, rồi… nhập hội luôn.
Lễ thành hôn được tổ chức trên sân thượng Radio City Music Hall - một địa điểm không phải ai cũng có cơ hội đặt chân tới, chứ chưa nói tới có thể trở thành nơi tổ chức đám cưới.
Cô dâu chọn mặc lại chiếc saree của mẹ, từng dùng trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới - một chi tiết đầy tính truyền thống và cảm xúc. Chú rể thì chuẩn bị sẵn bản nhạc tự sáng tác để đón cô dâu bước vào lễ đường.
Nghi thức được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ, phản ánh sự giao thoa văn hóa, cũng chính là điều họ muốn truyền tải trong suốt đám cưới.
Đám cưới tưng bừng của cặp đôi Ấn Độ - Video: @ptaufiqphotography Co
Sau 5 ngày "chạy show" không nghỉ, cặp đôi thừa nhận họ kiệt sức. Dù không công bố chi phí, nhiều ước tính cho rằng tổng số tiền có thể lên tới hàng triệu USD.
"Đây không chỉ là đám cưới, mà là một bức thư tình gửi đến New York và những người đã đồng hành cùng chúng tôi", Doshi chia sẻ.
Còn Jain thì nói đơn giản hơn: "Có những khoảnh khắc chỉ thấy trong phim. Và lần này, chúng tôi được sống trong chính bộ phim đó".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận