Một gia đình kiểu mới ở Mỹ - vợ chồng Ryan và Jessica Fiscus (cùng 30 tuổi) chính thức nhận… cụ ông William "Bill" Stains làm con nuôi khi ông đã 74 tuổi. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cũng xác nhận đây là "Người đàn ông lớn tuổi nhất được nhận làm con nuôi".
Theo People, Kỷ lục Guinness đã trao chứng nhận cho ông Bill Stains, hiện 79 tuổi, ghi nhận mối quan hệ pháp lý đặc biệt được xác lập từ tháng 11-2020. Từ thời điểm đó, Bill - lớn hơn "bố mẹ nuôi" 42 tuổi, đã trở thành con trai hợp pháp của vợ chồng Fiscus ở thị trấn Enola, bang Pennsylvania.

Cụ ông Willam Stain và "bố nuôi" Ryan Fiscus - Ảnh: The People
Mối quan hệ "cha mẹ - con nuôi" đặc biệt
Ryan kể rằng mình quen ông Bill từ thuở nhỏ, khi ông còn là trọng tài cho các trận bóng chày thiếu niên. Mối quan hệ thân tình kéo dài suốt nhiều thập kỷ, đến khi Ryan lập gia đình, Jessica cũng nhanh chóng xem Bill như người thân ruột thịt. Ba người thường xuyên ăn tối, đi dã ngoại, chơi bingo cùng nhau như một gia đình đúng nghĩa.
Cuộc đời Bill vốn trải qua nhiều mất mát. Người đàn ông sinh năm 1946 từng làm thợ sửa ô tô, giáo viên và trọng tài thể thao. Ông có vợ và ba con trai, nhưng vợ mất vì ung thư năm 2015, còn ba con thì lần lượt qua đời. Cha mẹ và anh trai duy nhất cũng đều đã mất, để lại ông sống một mình trong căn nhà nhỏ, không còn bất kỳ người thân nào.
Tình huống dẫn đến quyết định nhận nuôi lại bắt đầu từ… một câu nói đùa. Cuối năm 2019, trong gara nhà Ryan, chuyện lan man đến việc Bill - cũng là cựu chiến binh, không được hưởng đủ phúc lợi vì không có thân nhân bảo lãnh.

Đại gia đình Ryan Fiscus nhận kỷ lục Guinness với ông William Stains - Ảnh: The People
Ryan bèn buột miệng: "Muốn ông hưởng quyền lợi thì chắc chỉ còn cách nhận ông làm con trai!". Không ngờ Bill đáp ngay: "Được, làm đi!".
Câu đùa trở thành ý tưởng nghiêm túc. Sau thời gian bàn bạc, cả ba nộp đơn xin nhận nuôi người trưởng thành lên Tòa án quận Cumberland. Quá trình kéo dài 14 tháng, bao gồm kiểm tra lý lịch, phỏng vấn và hàng loạt thủ tục thẩm định. Thẩm phán phụ trách hồ sơ đã bật cười, rồi xúc động nói: "Đây là điều đẹp nhất tôi từng chứng kiến tại phòng xử".
Từ sau khi thủ tục hoàn tất, Bill vẫn sống độc lập tại căn nhà gần vợ chồng Fiscus, nhưng hiện không còn cô đơn. Ông tham gia mọi hoạt động gia đình, dạy con trai 9 tuổi của Ryan chơi thể thao và đôi điều về lòng trung thành. Cậu bé gọi Bill - "con của bố mình", là ông nội và cả nhà xem đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một gia đình ở tuổi này", Bill xúc động chia sẻ trong ngày nhận kỷ lục Guinness.
Về mặt pháp lý, việc Bill trở thành con nuôi chứ không phải cha nuôi của Ryan - Jessica, theo luật nhận con nuôi người trưởng thành tại bang Pennsylvania. Vợ chồng Fiscus với tư cách "cha mẹ hợp pháp" cũng có thẩm quyền ký các giấy tờ y tế và quyết định chăm sóc khi Bill yếu đi, không cần thủ tục ủy quyền phức tạp.
Một gia đình khác lạ, nhưng đầy yêu thương - nơi cậu "con trai" 79 tuổi vẫn có bố mẹ 9X chở đi ăn tối, đưa đi chơi và bảo vệ như bất kỳ người thân nào khác. Từ một câu đùa tình cờ, nhưng đã trở thành lời hứa gắn kết suốt phần đời còn lại của ba con người xa lạ mà hóa ra lại rất cần nhau.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận