Chó corgi 'cám dỗ' đồng bọn trước thử thách ngắm vịt quay
Biết rõ thử thách 'ai ăn trước người đó thua', chú chó corgi liền bày trò 'cám dỗ' đồng bọn nhưng bất thành.
Biết rõ thử thách 'ai ăn trước người đó thua', chú chó corgi liền bày trò 'cám dỗ' đồng bọn nhưng bất thành.
'Trả lại đồ đây, đến ăn còn đòi mang về sao?', cún said.
Hoàng Dược Sư đắng họng, 20 lạng bạc chỉ đủ để lão ăn xôi mấy ngày. Nghĩ tới xôi gà, bụng Hoàng Dược Dư sôi sùng sục.
Người ta nói phàm thứ gì vẽ được thì xóa được, cầm lên được thì bỏ xuống được, nắm được thì buông được... Nếu ta dứt khoát thì chuyện gì cũng giải quyết được hết.
"Đừng ăn socola đến khi bố quay lại con nhé!", người cha dặn dò con trai. Một lát sau, cậu bé không chịu được nỗi trước sự 'cám dỗ' của socola nên đã lấy một mẫu nhỏ ăn và bị bố bắt quả tang đang nhai nhồm nhoàm trong miệng.
Vị cô nương da trắng như ngọc, nàng mặc chiếc áo mỏng tan. Gió thổi mạnh tóc nàng lả lướt phấp phới bay theo gió. Tóc nàng dài và có vài sợi tóc bạc, có lẽ ngày tháng cách ly quá dài khiến nàng không có cơ hội đi làm tóc, dũa móng tay.
Phản xạ nhanh và hành động bản năng hết mình vì con của người mẹ khiến người xem cảm động. May mắn, ba mẹ con không bị thương.
Những cái cây treo đầy áo ngực, giày hay xe đạp... được coi là một "hiện tượng khó lý giải" ở Úc.
Khá đông cổ động viên Man Utd đồng loạt trả lại vé cả mùa đã mua trước đó, sau trận đấu bạc nhược với Coventry.
Đây là lời khuyên không nên đòi hỏi cao quá, vì thà được chút ít còn hơn là không được gì.
Những ngày nắng nóng, chủ quán cà phê than trời vì "dân laptop" ngồi làm việc từ sáng đến chiều mà chỉ gọi duy nhất một món đồ uống.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X