
Ca sĩ Nguyễn Quốc Linh - Ảnh: TRAI ÚC
Nguyễn Quốc Linh (sinh năm 2005, quê Quảng Bình) là Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019. Năm học lớp 7, anh từng gây sốt mạng xã hội với video hát ngẫu nhiên ca khúc Mưa chiều miền Trung. Sau đó anh được khán giả khuyên nên tham gia một cuộc thi âm nhạc nào đó vì quá tài năng.
Nguyễn Quốc Linh bật khóc trong mini show kỷ niệm 8 năm ca hát
Tối 23-5, Nguyễn Quốc Linh thực hiện mini show kỷ niệm 8 năm ca hát tại TP.HCM. Anh hát hơn 20 ca khúc Bolero, nhạc trẻ… cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như Ngọc Sơn, Lê Sang, Hồ Phương Liên…
Mở màn đêm diễn, Nguyễn Quốc Linh thể hiện ca khúc gắn liền với tên tuổi - Mưa chiều miền Trung. Sau 8 năm, chàng trai quê Quảng Bình cảm nhận bản thân trưởng thành hơn trong tư duy âm nhạc lẫn giọng hát.
Nguyễn Quốc Linh xúc động khi nhắc về hành trình âm nhạc - Video: TRAI ÚC
Nguyễn Quốc Linh hát Mưa chiều miền Trung - Video: TRAI ÚC
Phát biểu chào khán giả, Nguyễn Quốc Linh xúc động bật khóc khi nhớ về hành trình âm nhạc của mình. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến những fan đã yêu thương, đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường nghệ thuật. Đặc biệt, ca sĩ không quên tri ân nhạc sĩ Hồng Xương Long (tác giả ca khúc Mưa chiều miền Trung) đã giúp anh đến gần hơn với khán giả.
Có mặt tại đêm diễn, nhạc sĩ Hồng Xương Long chia sẻ: "Tôi quan sát Nguyễn Quốc Linh từ bé. Tôi thấy em rất triển vọng. Tôi viết ca khúc thời điểm miền Trung mưa bão rất lớn. Một cậu bé Nguyễn Quốc Linh khi ấy đã chạm đến trái tim khán giả bằng cảm xúc chân thành, giọng hát tình cảm. Tôi mong con đường âm nhạc của Nguyễn Quốc Linh sắp tới sẽ được trọn vẹn".
13 tuổi một mình vào TP.HCM theo đuổi đam mê
Trước khi đêm diễn bắt đầu, Tuổi Trẻ Cười Online gặp gỡ Nguyễn Quốc Linh ở hậu trường. Lúc này, anh đang say sưa tập lại các ca khúc sắp trình diễn.
Nguyễn Quốc Linh kể, anh sinh trong một gia đình nghèo ở Bố Trạch, Quảng Bình. Từ bé, anh có năng khiếu ca hát, thường được mời biểu diễn ở đám cưới, sinh nhật trong làng, xã. Năm 13 tuổi, sau gây chú ý với video hát ngẫu nhiên, anh được mời thu âm ca khúc Mưa chiều miền Trung cho một studio. Ca khúc tạo tiếng vang với hơn 65 triệu lượt xem trên YouTube.
"Bố tôi hát rất hay nhưng không có điều kiện để theo nghề. Tôi nghĩ mình được thừa hưởng khả năng từ bố. Niềm đam mê âm nhạc của tôi có từ bé, ngoài thời gian đi học, còn lại tôi tập tành ca hát. Tôi nhớ mãi lúc đi thi Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019, bố mẹ phải bán bò, gà, heo… để tôi có kinh phí theo đuổi đam mê. Lúc ấy ban tổ chức lo vé máy bay, tôi chỉ tốn tiền ăn, ở… Dù nhà khó khăn nhưng bố mẹ, họ hàng đều ủng hộ, động viên tôi rất nhiều", Nguyễn Quốc Linh kể.

Nguyễn Quốc Linh 8 năm trước và hiện tại.
Sau đăng quang Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019, Nguyễn Quốc Linh khi ấy 13 tuổi đã một mình TP.HCM để học tập và đi hát. Ca sĩ cho biết quyết định đó là đúng đắn bởi nếu anh vẫn tiếp tục ở quê thì sẽ khó phát triển được sự nghiệp ca hát.
"13 tuổi, tôi cũng gan lắm mới dám xa nhà. Tôi cũng may mắn vì có người đỡ đầu. Nhiều lúc tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, chỉ biết gọi điện về cho mẹ và khóc. Bố mẹ động viên và khuyên bảo tôi rất nhiều. Tôi cố gắng và giữ vững đam mê của mình để lấy động lực đi tiếp. Tôi mất khoảng 1 năm để thích nghi với mọi thứ ở TP.HCM", Nguyễn Quốc Linh bồi hồi nhớ lại.
Nguyễn Quốc Linh chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc - Video: TRAI ÚC
Đến nay sau 8 năm vào TP.HCM, Nguyễn Quốc Linh vẫn ở nhà thuê. Nhưng anh thấy vui, tự hào vì tự lo được cho bản thân và phụ giúp cho gia đình phần nào. Dù sở hữu lượng fan không ít, nhưng giọng ca sinh năm 2005 thừa nhận, tên tuổi của mình chưa thực sự bùng nổ như quán quân ở các cuộc thi khác.
"Tôi nghĩ mình thiếu may mắn và cơ hội. Đôi lúc tôi cũng nản lắm nhưng đó là cảm xúc thoáng qua. Với tôi âm nhạc và niềm sống, dù có gì xảy ra tôi vẫn cố trụ với nghề", anh bộc bạch.
Sắp tới, ngoài dòng nhạc Bolero, Nguyễn Quốc Linh tiết lộ sẽ thử sức ở mảng nhạc trẻ để phù hợp với lứa tuổi và tiếp cận với nhiều khán giả hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận