Thể thao cười

‘Búp bê Nga’ Sharapova rớt nước mắt với thử thách cánh gà siêu cay

ANH THƯ - TTC

Đăng lúc 10:15 | 17/07/2025

Từng mạnh mẽ trước các đối thủ trên sân đấu, nhưng cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Maria Sharapova lại 'khóc ròng' trước món cánh gà xốt cay trong chương trình Hot Ones.

Sharapova - Ảnh 1.

Maria Sharapova rơi nước mắt khi thử sức với món cánh gà cay trong chương trình Hot Ones

Trong tập mới nhất của chương trình Hot Ones, Maria Sharapova là khách mời được quan tâm bậc nhất. Tại đây, 'búp bê Nga' đối mặt với thử thách ăn những miếng cánh gà kèm xốt có độ cay tăng dần, được đo bằng đơn vị cay Scoville. Trong khi thưởng thức những món ăn này, cô còn phải trả lời các câu hỏi nhanh từ người dẫn chương trình Sean Evans.

Ngay từ những miếng đầu tiên, Maria Sharapova đã rớt nước mắt. Cô liên tục phải dùng khăn lau và thở dốc vì độ cay quá mức. Đỉnh điểm là khi thử loại xốt Da Bomb, nổi tiếng với độ cay lên tới hơn 135.000 đơn vị Scoville. 

Trong đoạn video, Maria Sharapova phải thốt lên: "Tôi đang khóc. Nước mắt chảy rồi. Ôi trời ơi!". Cô còn hài hước nói với người dẫn chương trình rằng: "Tôi ghét anh, nhưng lại thích thử thách này".

Trong phần hỏi đáp, người dẫn chương trình đặt cho Maria Sharapova một câu hỏi thú vị: "Bạn muốn kết đôi với một người hái anh đào (cherry picker) hay một kẻ săn trộm (poacher)?". Bất ngờ trước câu hỏi, cô thốt lên: "Người hái anh đào là cái quái gì vậy? Tôi có được chửi thề trong chương trình này không?".

Thực chất đây là một cách chơi chữ mang tính ẩn dụ. Cherry picker thường ám chỉ tuýp người chỉ chọn điều dễ dàng, thuận lợi và ít rủi ro. Ngược lại, poacher lại tượng trưng cho kiểu người thích thử thách, sẵn sàng vượt ranh giới để đạt được điều mình muốn. Sau vài giây suy nghĩ, cưu tay vợt bật cười và nói: "Tôi chọn cherry picker, nghe có vẻ hay hơn".

Trong chương trình này, cựu tay vợt số 1 thế giới còn chia sẻ quan điểm về hai kiểu giao bóng phổ biến trong quần vợt là giao bóng xoáy và cú giao bóng thẳng người đối phương. Theo Maria Sharapova, trong nhiều tình huống, cú giao bóng thẳng vào người đối thủ thường mang lại hiệu quả hơn. Cô nói: "Một cú giao bóng nhắm thẳng vào người đối thủ sẽ không dễ chịu chút nào, đặc biệt là với nam".

Sharapova đã giải nghệ vào năm 2020. Sau khi "treo vợt", cô chủ yếu tập trung vào gia đình và phát triển các dự án kinh doanh. Một trong những thành công nổi bật của "búp bê Nga" là thương hiệu kẹo cao cấp Sugarpova do chính cô sáng lập.

‘Búp bê Nga’ Sharapova rớt nước mắt với thử thách cánh gà siêu cay - Ảnh 3.Alexander Zverev muốn cầu viện 'Vua đất nện' Rafael Nadal ‘Búp bê Nga’ Sharapova rớt nước mắt với thử thách cánh gà siêu cay - Ảnh 4.Sau 18 tháng được minh oan, tay vợt Tara Moore bị cấm thi đấu 4 năm vì doping ‘Búp bê Nga’ Sharapova rớt nước mắt với thử thách cánh gà siêu cay - Ảnh 5.Chai nước ‘không thể mua’ của Wimbledon bị hét giá ở chợ đen
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười