HLV Solskjaer đã gây bất ngờ khi quyết định trao băng đội trưởng Man Utd cho Bruno Fernandes.
Tuy nhiên, ông giữ kín quyết định nói trên cho đến buổi họp báo công bố.
Fernandes như người “nửa tỉnh nửa mê” không nghĩ có ngày lại được đeo băng đội trưởng Man Utd sớm như vậy. Anh mới đến sân Old Trafford được mấy tháng thôi, nhưng đã được trao trọng trách đầy vinh dự.
Fernandes cố làm mặt lạnh ban đầu, nhưng cũng không giấu được vẻ vui sướng sau đó.
Có thể nói, trong dàn sao Manchester United hiện tại, Fernandes là cái tên xứng đáng trở thành đội trưởng nhất, về cả chuyên môn lẫn tinh thần.
Tương phản hoàn toàn với đội trưởng chuyên “tấu hài” Harry Maguire luôn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận