Ngày 26-7, Susanna, một phụ nữ ở Brooklyn, New York (Mỹ), vô tình đánh rơi hai chiếc nhẫn vào thùng rác trong lúc dọn dẹp. Một chiếc làm bằng bạch kim trượt khỏi tay khi bà dùng khăn lau mặt bàn, trong khi chiếc còn lại bị lẫn với thức ăn thừa.
Phải đến hôm sau, Susanna mới phát hiện hai chiếc nhẫn không còn trên tay. Bà tin rằng chúng đã theo xe rác đến điểm tập kết.
Với Victor, chồng Susanna, mất chiếc nhẫn bạch kim đồng nghĩa với việc gia đình có thể đánh mất một món đồ đặc biệt. Chiếc nhẫn này đã được truyền qua nhiều thế hệ. Khi rời Liên Xô năm 1989, cụ cố của Victor từng giấu nó trong miệng để mang theo. Khoảng 20 năm trước, Victor dùng chính chiếc nhẫn ấy để cầu hôn Susanna.
Người phụ nữ thường đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái nhưng hay tháo ra khi rửa bát, dọn dẹp để tránh làm hỏng món đồ.
Khi trở về nhà và thấy vợ khóc, Victor mới biết chuyện. Ban đầu, ông nghĩ việc tìm lại chiếc nhẫn gần như không thể và tính nhờ thợ kim hoàn làm một chiếc tương tự. Nhưng sau đó, người đàn ông 45 tuổi quyết định thử một lần.

Victor (phải) cùng Javier Gomez - nhân viên vệ sinh môi trường, bới tung 9 tấn rác để kiếm nhẫn.
'Mò kim đáy bể' giữa hơn 9 tấn rác để tìm chiếc nhẫn
Victor tìm đến Javier Gomez, một nhân viên vệ sinh môi trường của thành phố New York, để xin tiếp cận khu vực tập kết rác của tòa nhà. Gomez xin phép cấp trên và sắp xếp cho Victor đến tìm kiếm vào ngày 29-7.
Khối rác trước mắt họ ước tính nặng hơn 9 tấn, được thu gom từ hai tòa nhà cao 20 tầng. Đống rác dài khoảng 30m, chủ yếu gồm thức ăn, tã và quần áo. Mùi hôi được Victor mô tả giống cá ươn, khiến mắt ông cay xè.
Ông hiểu rằng cơ hội tìm thấy chiếc nhẫn rất mong manh. Nhưng vẫn bắt đầu bới từng phần rác.
Cơ quan Vệ sinh môi trường thành phố New York cho biết những người đánh mất đồ có giá trị có thể đặt lịch hẹn để tìm kiếm trong các đống rác. Mỗi người được phép đưa thêm một người hỗ trợ, trong khi cơ quan này cung cấp găng tay, xẻng cùng những dụng cụ cần thiết khác.
Susanna bận đi làm, còn Victor không muốn làm phiền bạn bè với một nhiệm vụ chẳng khác nào "mò kim đáy bể", nên ban đầu dự định tìm một mình. Thấy vậy, Gomez chủ động đề nghị giúp đỡ.

Hai chiếc nhẫn kỷ vật cuối cùng đã được tìm thấy trong bãi rác.
Victor mô tả chiếc túi đựng hai chiếc nhẫn là túi rác màu trắng, có dây rút màu cam. Bên trong còn có ba miếng lót vệ sinh màu xanh dành cho chú chó Joya.
Khoảng một giờ sau, khi đã kiểm tra chừng một phần tư lượng rác, Gomez nhìn thấy một chiếc túi màu trắng. Ông xé túi và phát hiện ba miếng lót vệ sinh màu xanh dành cho chó. Tiếp tục kiểm tra, Gomez bất ngờ nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim nằm bên trong.
Người chồng lập tức băng qua đống rác. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Gomez, Victor nở nụ cười và thốt lên: "Điều này thực sự như một phép màu".
Dù đã tìm được chiếc nhẫn bạch kim, nhưng hành trình bới rác vẫn chưa thể dừng, khi chiếc nhẫn vàng còn lại còn đang lẩn khuất đâu đó. Rất may mắn, kỷ vật này cũng nhanh chóng được tìm thấy.
Trước khi rời trạm trung chuyển, Victor chụp ảnh cùng Gomez. Người đàn ông cho biết ông dự định trao chiếc nhẫn cho con trai và nếu sau này con kết hôn, ông sẽ trưng bức ảnh chụp cùng Gomez trong đám cưới.
Ngày 7-8, Cơ quan Vệ sinh môi trường thành phố New York chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội.
Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự nhiệt tình của Gomez và sự kiên trì của Victor. Câu chuyện về chiếc nhẫn gia truyền vì thế trở thành một màn tìm kiếm đặc biệt giữa hàng tấn rác, nơi một món đồ tưởng đã biến mất hoàn toàn cuối cùng lại được tìm thấy.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận