Nemu Kusano là một bà nội trợ sống tại Nhật Bản. Cô quen chồng qua sự giới thiệu của bạn bè và tin rằng người đàn ông "nghiêm túc, nhút nhát" ấy sẽ là chỗ dựa an toàn cho gia đình. Niềm tin đó càng được củng cố khi hai người có con trai đầu lòng. Nhưng đứa trẻ không may mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm, được cho là chỉ có chưa đến 30 ca trên toàn thế giới.
Trong khi chồng thường xuyên đi làm muộn, vắng nhà vì công việc, Kusano gần như một mình gánh vác toàn bộ việc chăm sóc con.

"Bóc phốt" 520 lần ngoại tình của chồng bằng truyện tranh, bằng cách nào?
Theo SCMP, cuộc sống của cô rẽ sang hướng khác vào ngày tình cờ phát hiện bao cao su và thuốc kích dục trong túi xách của chồng. Những nghi ngờ ban đầu nhanh chóng trở thành cú sốc thực sự khi cô kiểm tra điện thoại và thấy hàng loạt thông báo từ ứng dụng hẹn hò.
Từng mảnh bằng chứng được Kusano ghép lại cho thấy chồng cô đã ngoại tình tới 520 lần, với nhiều đối tượng khác nhau, từ gái gọi cho tới diễn viên phim người lớn. Đối diện với vợ, người đàn ông này không tỏ ra hối hận mà cho rằng các mối quan hệ ngoài luồng chỉ là cách để giải tỏa áp lực công việc.

Thay vì tìm cách trả thù, Kusano quyết định "bóc phốt" chuyện ngoại tình của chồng bằng truyện tranh.
"Tôi xử lý căng thẳng ở bên ngoài, không mang về nhà", anh ta nói.
Cơn giận dữ ban đầu khiến Kusano từng nghĩ tới việc trả thù. Nhưng khi cân nhắc đến tình trạng sức khỏe mong manh của con trai, cô nhận ra bất kỳ hành động bốc đồng nào cũng có thể khiến đứa trẻ phải gánh thêm tổn thương. Thay vì đẩy mọi thứ đi xa hơn, Kusano đưa chồng đi khám và nhận được chẩn đoán anh mắc chứng nghiện tình dục, bắt đầu từ thời còn đi học.
Việc hiểu rõ hơn về căn bệnh này giúp Kusano phần nào bình tĩnh lại. Vì con, cô từng cố gắng giao tiếp với chồng và thậm chí cùng anh tham gia trị liệu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã không thể quay về như cũ. Hai người hiện sống ly thân và Kusano một mình nuôi con.
Không chọn cách chôn chặt câu chuyện trong im lặng, Kusano quyết định kể lại đời mình bằng nghệ thuật. Với sự hỗ trợ của họa sĩ truyện tranh Piroyo Arai, cô "bóc phốt" thành công việc chồng ngoại tình đến 520 lần, bằng cách chuyển hóa bi kịch hôn nhân thành những trang manga mang màu sắc hài hước nhưng không né tránh sự thật.
Bộ truyện và cuốn sách dựa trên câu chuyện có thật của cô được xuất bản đầu năm 2025. "Dù chuyện gì xảy ra, tôi không hối hận vì đã dốc hết sức mình để nuôi dạy đứa con yêu quý", Kusano chia sẻ.

Những nỗi đau của việc bị ngoại tình đã được người phụ nữ Nhật Bản đưa vào từng hình vẽ.
Câu chuyện của Nemu Kusano nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nhiều bình luận cho rằng trong bối cảnh không ít phụ nữ vẫn chọn im lặng trước sự phản bội của chồng, việc Kusano công khai nỗi đau và biến nó thành động lực sống là điều hiếm thấy. Với nhiều bà mẹ đơn thân, câu chuyện ấy không chỉ là một vụ việc gây sốc, mà còn là lời nhắc rằng họ có quyền lựa chọn cách đứng dậy cho chính mình và cho con cái.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận