Hồi bé thấy sách là... lười. Lớn lên mới hiểu sách cần thiết thế nào cho việc học, việc làm và cuộc sống.
Cuộc sống mà, ai rồi cũng sẽ gặp những "người lớn hơn" mình.
Rồi đến một lúc nào đó, mình sẽ hiểu rằng "Bố mẹ luôn đúng".
Tuổi trẻ mà, tấm chiếu đã trải bao giờ để mà hiểu trọn.
Ngày xưa 10 giờ chưa say, ngày nay 10 giờ là thay... áo quần đi ngủ.
Gu người yêu sẽ thay đổi theo năm tháng.
Ngày xưa có người nhắc. Lớn rồi thì phải "tự thân vận động".
Lớn lên chỉ mong đi để trở về.
Rồi sẽ có thêm Mory, Nedo, Nery hay Modo gì đó nữa thôi.
Mê trai là xưa lắc lơ rồi, giờ yêu bếp thôi.
... và dù mọi thứ có thay đổi đến dường nào thì những ước mơ vẫn còn đó.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận