Lẩu Thập Cẩm

Bỏ rừng xuống phố, voi hoang dã vào cửa hàng tiện lợi kiếm ăn

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 17:14 | 04/06/2025

Một chú voi hoang dã khiến dân tình được phen ú òa khi vào cửa hàng tiện lợi mua sắm hàng loạt món, trước khi ra về mà không... trả tiền?!

Mới đây, một vụ việc có một không hai vừa xảy ra tại huyện Pak Chong (tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan), khi một chú voi hoang bất ngờ lách mình vào cửa hàng tiện lợi ven đường để... mua sắm.

voi - Ảnh 1.

Voi hoang băng rừng ra phố để ăn vặt tại một cửa hàng tiện lợi.

Từ chuyện voi "ăn ké" cho đến vấn đề môi trường

Theo đó, chú voi có tên Plai Biang Lek, vốn rất nổi tiếng tại Vườn quốc gia Khao Yai. Hôm 2-6, chú voi này đã băng rừng ra phố, ung dung tiến vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Dù đầu chạm trần nhưng vòi thì vẫn cứ thản nhiên lấy snack ăn ngon lành. Đánh chén gọn gàng, Plai Biang Lek nhẹ nhàng rời khỏi cửa hàng ngay sau đó. 

Được biết, cửa hàng tiện lợi này nằm rất gần với Vườn quốc gia Khao Yai, cách Bangkok khoảng 3 giờ lái xe. Nơi này vốn đã quen thuộc với việc phải chào đón những "vị khách không mời mà đến" như Plai Biang Lek. Tuy nhiên, vô tư chọn hết món này rồi ăn hết món khác như chú voi trên thì đúng chỉ là có một không hai. 

Đoạn clip ghi lại cảnh "ăn ké" của chú voi trở nên viral trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người  nhanh chóng để lại bình luận, réo Biang: "Bé ơi, ăn gì mà vội thế?! Quên trả tiền rồi này. Có quét mã không đó?". 

Thậm chí, có người còn trêu đùa đến mức: "Hay cấp cho bạn ấy một cái thẻ thành viên đi. Mua 10 gói snack tặng 1 cây mía". 

Dù câu chuyện khá buồn cười, nhưng đằng sau đó là thực trạng không mấy nhẹ nhàng. Sự bành trướng của đô thị và nông nghiệp khiến nhiều cánh rừng bị thu hẹp. Voi hoang, vốn là biểu tượng thiêng liêng của Thái Lan, ngày càng mất chỗ sinh sống, buộc phải... học cách sống như người: đi xa, ghé tạp hóa, tìm món ăn vặt, tránh bị bắn.

Số liệu ước tính Thái Lan hiện còn khoảng 3.700 - 4.400 cá thể voi hoang dã, sống chủ yếu tại các vườn quốc gia. Việc người – voi "va nhau" ngày càng nhiều đang gióng lên hồi chuông về vấn đề bảo tồn và sống chung bền vững.

Còn bây giờ, nếu bạn tình cờ thấy một chú voi thong dong ngoài siêu thị gần nhà - đừng vội gọi bảo vệ. Biết đâu nó chỉ đang... thèm snack rong biển, giống như bạn lúc nửa đêm vậy thôi?!

Voi hoang vào cửa hàng tiện lợi để ăn vặt - Ảnh 2.Dân mạng gọi tên Meichan - vì sao thế? Voi hoang vào cửa hàng tiện lợi để ăn vặt - Ảnh 3.Cô dâu đi xe tang đến lễ cưới Voi hoang vào cửa hàng tiện lợi để ăn vặt - Ảnh 4.Ảnh vui 4-6: Đôi điều nhắn gửi của chủ quán đến thực khách
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm