Lawrence Campbell (sống ở thành phố Winnipeg, Canada) đang kiện bạn gái cũ vì cho rằng cô đã "ôm" toàn bộ giải độc đắc gần 3,6 triệu USD (gần 95 tỉ đồng), rồi... biến mất không một lời từ biệt.

Krystal Ann McKay cầm tấm bảng chi phiếu 5 triệu đô la Canada, trong khi Lawrence Campbell - người nhận là chủ nhân thực sự của giải độc đắc, đang đứng kế bên.
Hậu trúng số - cả tình lẫn tiền đều mất?!
Theo People, trong đơn kiện nộp lên Tòa thượng thẩm tỉnh Manitoba ngày 14-5, Campbell khẳng định anh chính là người mua tấm vé số trúng giải độc đắc hồi tháng 1-2024. Thời điểm ấy, Campbell và bạn gái - Krystal Ann McKay, đang trong một "mối quan hệ nghiêm túc, chung thủy và đầy triển vọng".
Cặp đôi sau đó cùng tới cửa hàng tiện lợi gần nhà để làm thủ tục nhận giải. Tuy nhiên đại diện Công ty Xổ số Tây Canada (Western Canada Lottery Corporation) thông báo Campbell không đủ điều kiện nhận tiền vì thiếu giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Vậy là anh quyết định để bạn gái đứng tên nhận thay, theo sự hướng dẫn của phía công ty xổ số. Đáng chú ý, Campbell không có tài khoản ngân hàng nên toàn bộ số tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của McKay.
Theo lời Campbell, sau khi nhận tiền xong, McKay biến mất khỏi khách sạn nơi hai người đang ở, không liên lạc, không tin nhắn, không nghe điện thoại. Cô thậm chí chặn anh trên mạng xã hội, và sau cùng... đệ đơn xin lệnh bảo vệ bản thân khỏi chính bạn trai cũ.

Hậu trúng số, người đàn ông mất cả tình lẫn tiền theo cách khó ai ngờ đến - Ảnh minh họa
Campbell cay đắng cho biết McKay chỉ nhắn với anh rằng cô muốn "ở bên người đàn ông mới".
Không chỉ khởi kiện người yêu cũ, Campbell còn đâm đơn kiện cả Công ty Xổ số Tây Canada và Cơ quan Rượu - Xổ số tỉnh Manitoba vì "quy trình rườm rà và lời khuyên thiếu trách nhiệm" dẫn đến chuyện dở khóc dở cười này.
Về phía McKay, luật sư đại diện khẳng định cô sẽ phản bác toàn bộ cáo buộc và chuẩn bị hồ sơ bảo vệ.
CTV News - kênh truyền hình lớn của Canada, đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng đến nhận thưởng hồi đầu năm. Trong video, McKay tươi rói cầm tấm chi phiếu khổng lồ trị giá 5 triệu đô la Canada (gần 3,6 triệu USD), đứng cạnh là Campbell.
Tuy nhiên giờ đây McKay đang bị tòa án cấm giao dịch tài sản, không được mua bán, tặng cho hay đầu tư bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi vụ kiện được giải quyết.
Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 13-6.
Vậy là trong khi nhiều người mơ trúng số để đổi đời, anh Lawrence Campbell lại đổi luôn cả đời... theo cách không ai muốn. Một bài học cay đắng về việc tình yêu và tiền bạc đôi khi là hai phương trình khó giải, nhất là khi vé số đứng tên người khác, mặc dù thuộc quyền sở hữu của mình?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận