Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ câu chuyện ông bố bỏ quên hai con nhỏ trên cao tốc sau khi dừng xe nghỉ mệt. Bài đăng thu hút lượng tương tác lớn, trước tình huống "dở khóc dở cười" ở thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026.

Người bố bỏ quên con sau khi chợp mắt trên đường về quê ăn Tết.
Bi hài câu chuyện người bố bỏ quên con trên cao tốc
Theo đó, một gia đình gồm 4 người di chuyển bằng ô tô con từ Bình Dương về Thanh Hóa để ăn Tết. Trong quá trình chạy đường dài, người bố - cũng là tài xế, cảm thấy mệt nên tấp xe vào lề cao tốc để nghỉ ngơi.
Trong lúc người bố ngủ thiếp đi, hai con nhỏ xuống xe chơi gần khu vực bãi cỏ bên đường. Sau khi tỉnh dậy, người bố tiếp tục hành trình mà không kiểm tra kỹ lại số người trên xe. Người mẹ ngồi ghế phụ cũng không phát hiện sự việc. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại hai đứa trẻ phía sau.
Phát hiện xe của bố mẹ đã đi xa, hai chị em cuống cuồng chạy theo nhưng không kịp. May mắn, một xe tải lưu thông ngang qua thấy các cháu vẫy tay cầu cứu nên đã dừng lại hỗ trợ.
Theo người hỗ trợ, khi được hỏi thông tin liên lạc, một cháu bé đọc số điện thoại của bố để gọi. Ở đầu dây bên kia, người bố bàng hoàng khi biết mình... bỏ quên hai con trên cao tốc và thốt lên: "Chết rồi, giờ sao ta?".
Thời điểm đó, xe đã di chuyển được khoảng 50km và không thể quay đầu do đặc thù đường cao tốc. Thế nên, người hỗ trợ đã chở hai cháu đến điểm hẹn nơi bố mẹ đang dừng chờ.

Tài khoản Thien Vuot - người hỗ trợ, đăng tải câu chuyện bi hài lên mạng xã hội.
Dù sự việc kết thúc an toàn, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tình huống hy hữu. Nhiều người xem đây là bài học đắt giá về việc kiểm tra kỹ hành khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, mỗi khi dừng nghỉ trên cao tốc - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Tài khoản Danh Thành bình luận hài hước: "Ra Tết đi học kể với bạn bè 'tao với em bị bố mẹ vứt trên rừng may chạy theo kịp' chắc tụi nó cũng không tin nổi".
Một tài khoản khác tên Hải Yến kể lại kỷ niệm: "Hồi lớp 2 mình cũng 'để quên' bố ở chỗ dừng xe nghỉ, lúc đó ngủ xong dậy không thấy bố đâu, may mà xe vừa đi một lúc, mấy cô chú ngồi cạnh thấy, nên bảo với bác tài là bố con bé này chưa lên. Má ơi khờ khờ".
Một người nữa thở phảo: "May là hai chị em nhớ số điện thoại của bố".
Sự việc may mắn không để lại hậu quả đáng tiếc, nhưng cũng là lời nhắc nhở các gia đình khi di chuyển đường dài cần đặc biệt cẩn trọng, tránh những tình huống "cười ra nước mắt" tương tự.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận