Biếm họa

Biếm họa cười mà đau: Phận gấu lúc tan băng

Đăng lúc 18:40 | 22/04/2025

Không chỉ có phận gấu, mà cả… phận người, khi tất cả núi băng sông băng đều tan chảy.

Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo: Băng đang tan với "tốc độ chưa từng có", sẽ đe dọa nguồn cung cấp lương thực và nước cho hai tỷ người trên toàn thế giới.

băng - Ảnh 1.

Rồi châu Nam Cực sẽ là của con. – tranh của họa sĩ Thụy Sĩ Patrick Chappatte.

Tới cuối thế kỷ 21, Trái đất sẽ bị mất 1/2 khối lượng sông băng, nếu không ngăn nổi tình trạng nóng lên toàn cầu (Nature, 19-2-2025).

băng - Ảnh 2.

Tưởng niệm sông băng cuối cùng - tranh của họa sĩ Hoa Kỳ David Horsey.

Mỗi năm, các sông băng trên thế giới mất trung bình 273 tỉ tấn băng, tương đương với lượng nước tiêu thụ trong… 30 năm của toàn bộ dân số toàn cầu (Nature, 19-2-2025).

băng - Ảnh 3.

Nơi thành phố sắp ngập lút nóc xe… - tranh của họa sĩ Hoa Kỳ R.J. Matson.

Từ năm 2000 tới năm 2023, các sông băng trên thế giới đã mất tổng cộng 6.542 tỉ tấn băng, khiến mực nước biển toàn cầu dâng cao 18mm (Nature, 19-2-2025).

băng - Ảnh 4.

Hỏi ngố xíu: Sông băng sợ gì nhất? – tranh của họa sĩ Trung Quốc Luojie.

băng - Ảnh 5.

Bài học mới của cụ Thần Chết - tranh của họa sĩ Ấn Độ Paresh Nath.

 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa