Lẩu Thập Cẩm

Bịa chuyện bắt cóc con nít để nhờ công an tìm bạn gái

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 21:00 | 18/05/2026

Không gọi bạn bè hòa giải, không nhắn tin từ tài khoản phụ, cũng chẳng đăng status tâm trạng, một người đàn ông ở TP.HCM đã chọn cách khiến nhiều người nghe xong chỉ biết thốt lên: "Khó vậy mà cũng nghĩ ra được".

Theo thông tin từ Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM, một người đàn ông 48 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ, vừa bị lập hồ sơ xử lý vì hành vi báo tin giả và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Sự việc bắt đầu vào rạng sáng 22-4, khi người này đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo có hai trẻ em bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng lập tức triển khai xác minh khẩn cấp.

Tuy nhiên sau quá trình kiểm tra thực tế, cảnh sát xác định hoàn toàn không có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Đến lúc này, câu chuyện mới rẽ sang hướng mà có lẽ ngay cả người nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống cũng khó đoán trước. Người đàn ông thừa nhận bản thân bịa ra vụ bắt cóc vì… bị bạn gái chia tay và chặn liên lạc.

tin giả - Ảnh 1.

Người đàn ông đang làm việc tại Công an phường Hòa Hưng.

"Bó tay" với anh trai báo tin giả kiểu... không giống ai

Theo lời khai, mục đích của ông là "mượn tay" cơ quan công an để tìm kiếm và buộc bạn gái phải ra mặt nói chuyện. Nói cách khác, thay vì tìm cách hàn gắn tình cảm theo hướng thông thường, người đàn ông lại chọn một "kịch bản" khó ai ngờ để kéo người yêu cũ xuất hiện.

Không dừng ở hành vi báo tin giả, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện người này tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Được biết, với hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, người đàn ông có thể bị xử phạt từ 3 - 4 triệu đồng. Riêng hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ có mức phạt từ 30 - 40 triệu đồng, kèm hình thức tịch thu tang vật.

Vụ việc khiến dư luận được phen "cười thả ga". Không ít người "tức lời" mà... "chua" cho tình huống bi hài trên. 

Một netizen bình luận: "Anh này chắc phải kiểm tra ma túy các loại, chứ khó vậy mà cũng làm được". 

Một người nữa viết: "Tôi lạy ạ. Người ta đã bỏ đi thì mình cũng buông đi, chứ không nên níu kéo làm gì. Thật thảm hại". 

Người này thì ví von: "Bắc thang lên hỏi ông trời. Bị người yêu block, báo tin giả có vui không nào?". 

Về phía chính quyền, Công an phường Hòa Hưng cho biết việc báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực của cơ quan chức năng mà còn tạo tâm lý hoang mang trong dư luận, đặc biệt khi nội dung liên quan tới bắt cóc trẻ em, vấn đề luôn nhạy cảm trong xã hội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân giải quyết các mâu thuẫn tình cảm, cá nhân trên cơ sở tôn trọng và đúng pháp luật, thay vì biến lực lượng công an thành "đội hỗ trợ tình cảm" như trường hợp trên.

Bịa chuyện bắt cóc con nít để nhờ công an tìm bạn gái - Ảnh 2.Ly hôn bạc tỉ nhưng vẫn giành nhau cái lò nướng, nước rửa chén Bịa chuyện bắt cóc con nít để nhờ công an tìm bạn gái - Ảnh 3.Nam bác sĩ stress vì 'chiếm quá nhiều diện tích' trong phòng mổ Bịa chuyện bắt cóc con nít để nhờ công an tìm bạn gái - Ảnh 4.Dùng căn cước nhặt được mua rượu, thiếu niên gặp đúng chủ thẻ đang bán hàng


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm