
Senegal tức giận vì bị tước chức vô địch AFCON 2025 - Ảnh: REUTERS
Chuyện là gần hai tháng sau ngày nâng cúp, Senegal bất ngờ bị Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xử thua 0-3 trong trận chung kết với Morocco và mất luôn danh hiệu AFCON 2025. Trước đó, đoàn quân của ngôi sao Sadio Mane đã thắng 1-0 sau hiệp phụ, với bàn quyết định của Pape Gueye.
Bước ngoặt nằm ở tình huống phút bù giờ khi trọng tài Jean Jacques Ndala cho Morocco hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Khi Brahim Diaz chuẩn bị thực hiện cú sút, HLV Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối.
Dù sau đó đội quay lại thi đấu và ghi bàn trong hiệp phụ, Morocco lập luận rằng trận đấu lẽ ra phải kết thúc ngay thời điểm Senegal bỏ sân. CAF chấp nhận đơn khiếu nại và quyết định sửa kết quả thành 3-0 cho Morocco.
Senegal phản ứng: "Cúp sẽ không rời khỏi đất nước"
Trước phán quyết này, Liên đoàn Bóng đá Senegal phản ứng gay gắt: "Đây là quyết định bất công, chưa từng có và không thể chấp nhận, làm mất uy tín bóng đá châu Phi".
Tổng thư ký Abdoulaye Sow còn tuyên bố mạnh mẽ: "CAF có vấn đề tham nhũng… Chiếc cúp sẽ không rời khỏi đất nước".
Senegal xác nhận sẽ khởi kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) để bảo vệ danh hiệu.
Các cầu thủ cũng lên tiếng. Idrissa Gueye cho rằng danh hiệu không quan trọng bằng cách đội bóng đối diện khó khăn. Trong khi đó, hậu vệ El Hadji Malick Diouf viết: "Chiếc cúp được giành trên sân, không phải qua email". Trong khi đó, Habib Diarra thậm chí đăng ảnh nâng cúp như lời khẳng định lập trường.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận