
Kylian Mbappe dọa kiện UEFA đuổi PSG khỏi Champions League - Ảnh: REUTERS
Câu chuyện bắt đầu từ khoản nợ của CLB PSG trị giá 55 triệu euro, bao gồm lương và thưởng trong 3 tháng (từ tháng 4 đến 6-2024), đối với Kylian Mbappe. Theo bà Delphine Verheyden, luật sư của chân sút sinh năm 1998, PSG đã "lờ lớ lơ" trong việc trả tiền, bất chấp các nỗ lực hối thúc từ phía đội ngũ pháp lý.
"Chúng tôi đang đối mặt với một câu lạc bộ không tôn trọng hợp đồng lao động và không tuân thủ các quyết định pháp lý. Vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chuyển sang cấp độ tiếp theo, đó là phong tỏa tài sản và báo cáo vụ việc với UEFA", bà Verheyden tuyên bố như muốn gửi lời cảnh tỉnh đến CLB PSG.
Ngay lập tức, một khoản tiền 55 triệu euro trong tài khoản ngân hàng của PSG đã bị đóng băng, chờ đến khi tòa ra phán quyết (dự kiến ngày 26-5).
Kylian Mbappe quyết làm căng với PSG
Nhưng đỉnh điểm căng thẳng là khi phía Kylian Mbappe gửi đơn lên UEFA - cơ quan quyền lực tối cao của bóng đá châu Âu - để yêu cầu trục xuất PSG khỏi Champions League mùa tới, với lý do "vi phạm nghĩa vụ tài chính và pháp lý nghiêm trọng".
Hiện UEFA đang xem xét vụ việc. Nếu bị xác định vi phạm, PSG có thể phải "ngồi nhà xem Champions League qua TV" ở mùa tới, dù họ đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này.
Cư dân mạng cũng lập tức 'thổi gió' vào drama này với những bình luận cười xỉu: "Người đi lạnh lùng, người ở thì… nhây dai như dây thun", "Bị 'người yêu cũ' đòi nợ. Hồi kết không ngọt ngào cho chuyện tình Mbappe - PSG", "Mbappe rời PSG không quay đầu lại, chỉ quay sang… phong tỏa tài khoản"… Thậm chí có người còn đùa: "PSG không trả tiền, không phải vì không có, mà là để… thử lòng Mbappe".
Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng đang gặp khó cùng Real Madrid ở các đấu trường lớn. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hiện đã kém Barca 4 điểm sau 30 vòng của La Liga, và vừa thảm bại 0-3 trước Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận