
Sới vật làng Mẫn Xá kín khán giả xem trận “siêu kinh điển” giữa Hiếu “khổng lồ” và Zakhar Dzmitrychenka.
Cuộc so tài giữa Hiếu "khổng lồ" và Zakhar Dzmitrychenka được xem xem trận "siêu kinh điển" của sới vật hội làng Mẫn Xá (Bắc Ninh).
Ngay từ sớm, dòng người đã ùn ùn kéo về sân đình như đi hội. Thậm chí tầng mái, ban công nhà gần đó cũng đều chật kín người.
Thế nên trận đấu được chờ đợi nhất năm - cuộc đụng độ giữa đô vật Văn Hiếu (biệt danh Hiếu "khổng lồ", cao 1,92m, nặng hơn 100kg) và Zakhar Dzmitrychenka (biệt danh "Thần sấm", trẻ trung, cao 1,81m, nặng 84kg) khởi tranh trong sự háo hức của mọi người.

Hiếu “khổng lồ” và "Thần sấm" Zakhar bất phân thắng bại.
Dù không còn trẻ, Hiếu vẫn khiến khán giả mãn nhãn với những pha ra đòn dứt khoát và mạnh mẽ. Tuy nhiên loạt đòn "nhanh như điện giật" của Zakhar, làm Hiếu không ít lần phải… lùi ra mép sới thở dốc. Đỉnh điểm là lúc anh bị đổ máu, buộc lực lượng y tế phải hỗ trợ để có thể tiếp tục thi đấu.
Cả hai so tài quyết liệt suốt 11 hiệp đấu kéo dài khoảng 2 tiếng 30 phút. Tuy nhiên, bất chấp những pha vật, khóa, đẩy, nắm… quanh khố đầy chiến thuật, không ai hạ được ai, buộc tổ trọng tài phải tuyên bố kết quả hòa.
Giải thưởng 260 triệu đồng được chia đôi. Hai đô vật ôm nhau thân thiết giữa sới vật, trong khi khán giả vẫn còn tiếc nuối vì không được chứng kiến một cú vật kinh điển nào.
Một cổ động viên rời khỏi sân đình vẫn còn tiếc rẻ: "Xem vật hôm nay mệt hơn cả xem bóng đá! Nhưng đáng lắm, đậm đà bản sắc dân tộc!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận