Lẩu Thập Cẩm

Bị lừa sạch tiền, thanh niên đi bộ 1.400km về quê ăn Tết

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:00 | 02/02/2026

Không còn một đồng trong túi, cũng chẳng đủ tiền mua vé tàu, Yu Chou (26 tuổi) đã quyết định đi bộ từ Hàng Châu về quê nhà ở Trùng Khánh, chỉ với mong muốn kịp trở về sum họp cùng gia đình dịp Tết.

Tháng 11-2025, Yu mang theo hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) đến Hàng Châu tìm việc làm. Tuy nhiên anh nhanh chóng rơi vào bẫy của một môi giới việc làm lừa đảo, và mất sạch số tiền mang theo. Không muốn vay mượn người quen, Yu quyết định đi bộ về quê, vừa giảm bớt gánh nặng chi phí, vừa để ăn Tết.

"Dù giàu hay nghèo thì Tết cũng nên được về nhà", Yu chia sẻ về lý do bắt đầu hành trình.

Bị lừa sạch tiền, thanh niên đi bộ 1.400km về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Đi bộ 1.400km về quê ăn Tết, nam thanh niên nhận được sự chú ý lớn từ cõi mạng.

Đi bộ 1.400km về quê ăn Tết: thanh niên được nhiều hơn mất

Ngày 5-12-2025, chàng trai 26 tuổi kéo theo chiếc vali cũ và bắt đầu chuyến đi. Trong suốt 53 ngày rong ruổi, Yu đã làm hỏng ba đôi giày vì ma sát liên tục với mặt đường, đế giày nứt toác. Để cầm cự khi không có tiền, mỗi ngày anh chỉ ăn một bữa, tối đến dựng lều ven đường để ngủ. Suốt gần hai tháng, Yu mới tắm được bốn lần.

Giai đoạn đầu, do sử dụng bản đồ dành cho người đi bộ, Yu nhiều lần lạc vào các tuyến đường hẻo lánh, khó đi. Sau đó, anh chuyển sang chế độ định vị dành cho xe đạp để bám theo các tuyến quốc lộ, giúp hành trình thuận lợi hơn.

Để ghi lại chuyến đi và có người trò chuyện, Yu bắt đầu livestream trên mạng xã hội. Từ một tài khoản ít người biết đến, kênh của anh dần thu hút hơn 5.000 người theo dõi thường xuyên. Nhờ sự ủng hộ của khán giả, Yu nhận được khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng), đủ trang trải tiền ăn uống dọc đường.

Theo Yu, điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi không phải là cái lạnh hay sự mệt mỏi, mà là sự tử tế của những người xa lạ. Ở tỉnh An Huy, một người đồng hương mời anh về nhà ăn cơm và nghỉ lại. Khi đến Hồ Bắc, một khán giả theo dõi livestream đã đón anh tới dự tiệc tất niên và tặng thêm nhu yếu phẩm.

Ngày 28-1, Yu đã đi tới địa phận tỉnh Hồ Bắc, chỉ còn cách quê nhà khoảng 120km. Anh dự tính sẽ về đến Trùng Khánh sau khoảng năm ngày nữa, vừa kịp đón giao thừa.

Chuyến đi dài hơn 1.400km mang lại cho Yu nhiều điều thú vị hơn là một cái Tết đoàn tụ. "Tôi nhận ra mình có thể kiên trì làm đến cùng, thay vì dễ bỏ cuộc như trước", anh nói.

Sau Tết, Yu cho biết muốn tiếp tục thử thách bản thân với kế hoạch đi bộ 10.000km đến Tây Tạng trong năm 2026, đồng thời theo đuổi công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Bị lừa sạch tiền, thanh niên đi bộ 1.400km về quê ăn Tết - Ảnh 2.'Sư tử thiếu ngủ' giật spotlight lễ hội đèn lồng mùa xuân Bị lừa sạch tiền, thanh niên đi bộ 1.400km về quê ăn Tết - Ảnh 3.Người phụ nữ sau sinh 'mọc' thêm bầu ngực thứ ba ở nách Bị lừa sạch tiền, thanh niên đi bộ 1.400km về quê ăn Tết - Ảnh 4.'Siêu quậy nhí' bất ngờ nổi tiếng vì khóa... mũi
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm