Nếu bạn là một fan cứng của DC Comics và cũng "mặn mà" với phong cách anime độc đáo của Nhật Bản, thì chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ như in cú "đổ bộ" không thể tin nổi của Batman vào thời phong kiến Nhật Bản trong Batman Ninja (2018).
Đây là bộ phim đã khiến không ít người phải mắt chữ A mồm chữ O với tạo hình lạ lùng, cốt truyện xoắn não và những pha hành động mãn nhãn mà chỉ có anime mới có thể mang lại. Và giờ đây, HBO Max sắp mang đến một cú "plot twist" còn điên rồ hơn nữa với Batman Ninja vs. Yakuza League, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 3-7 tới đây!

Anime Batman Ninja vs. Yakuza League - Khi hiệp sĩ bóng đêm lại "mắc kẹt" ở xứ Phù Tang!
Bộ phim này là phần tiếp theo của Batman Ninja (2018), nối tiếp câu chuyện chỉ… một ngày sau các sự kiện của phần phim đầu tiên. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã yêu mến dàn nhân vật được "Nhật hóa" của Gotham, từ một Batman "chuẩn ninja" cho đến Joker, Harley Quinn, Nightwing, Robin trong trang phục samurai, thì bạn sẽ được gặp lại họ trong một cuộc phiêu lưu mới toanh.
Kịch bản của Batman Ninja vs. Yakuza League một lần nữa được chấp bút bởi Kazuki Nakashima - cái tên đã quá quen thuộc với những fan anime có "gu" mạnh mẽ.

Ông chính là cha đẻ của những siêu phẩm như Gurren Lagann và Kill la Kill, những bộ anime nổi tiếng với phong cách khoa trương, kịch tính, đôi khi hơi "lố bịch" nhưng lại cực kỳ lôi cuốn và đậm chất riêng.
Với Nakashima cầm trịch, chúng ta có thể yên tâm rằng Batman Ninja vs. Yakuza League sẽ không đi theo lối mòn của những bộ phim siêu anh hùng thông thường. Thay vào đó, nó sẽ là một bữa tiệc thị giác và cảm xúc "bất quy tắc" pha trộn giữa chất shonen nhiệt huyết, hành động đầy máu lửa và một chút hài hước khó đỡ đặc trưng.

Trong phần phim mới này, Batman và những người đồng minh của mình - bao gồm cả "biệt đội Dơi" (Bat-Family) và có lẽ là cả Catwoman - lại một lần nữa "lạc trôi" đến Nhật Bản.
Nhưng lần này không phải thời phong kiến nữa, mà là Nhật Bản hiện đại, và đáng chú ý là vắng bóng toàn bộ Justice League. Điều này đồng nghĩa với việc Batman sẽ phải tự mình xoay xở trong một môi trường xa lạ, không có sự hỗ trợ của những siêu anh hùng khác.

Nghe có vẻ thê thảm nhưng đây lại chính là cơ hội để Batman tỏa sáng theo cách riêng của mình, chứng tỏ rằng dù không có đồng đội siêu năng lực, anh vẫn là một biểu tượng của công lý. Và đối thủ mà Batman phải đối mặt lần này không ai khác chính là Liên minh Yakuza siêu đẳng, được dẫn dắt bởi trùm phản diện khét tiếng Ra's al Ghul.
Nhưng Ra's al Ghul không chỉ đơn thuần là một trùm mafia thông thường. Hắn ta lại sử dụng một phương pháp du hành thời gian dựa trên… Origami - nghệ thuật gấp giấy truyền thống của Nhật Bản.

Đây quả là một sự kết hợp độc nhất vô nhị, biến một bộ môn nghệ thuật tinh tế thành công cụ để thao túng thời gian và gây ra hỗn loạn. Ra's al Ghul sẽ dùng thuật Origami này để điều khiển các anh hùng, biến họ thành tay sai cho mục đích đen tối của hắn.
Batman không chỉ phải đối phó với những tên Yakuza "cộm cán" mà còn phải giải mã bí ẩn của Origami và những cạm bẫy thời gian mà Ra's al Ghul giăng ra.

Ngay sau khi ra mắt, Batman Ninja vs. Yakuza League đã nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình. Điều này được thể hiện rõ qua điểm số cao chót vót trên Rotten Tomatoes - một minh chứng cho thấy bộ phim không chỉ mang tính giải trí mà còn được đánh giá cao về mặt nghệ thuật và nội dung.
Khán giả có thể mong đợi một bộ phim với hình ảnh đẹp mắt, những pha chiến đấu mãn nhãn, và một cốt truyện đủ sức hấp dẫn để giữ chân họ từ đầu đến cuối.

Batman Ninja vs. Yakuza League hứa hẹn sẽ là một "cơn bão" mới trong làng hoạt hình, mang đến một trải nghiệm điện ảnh độc đáo, kết hợp giữa tinh hoa của vũ trụ DC và sự sáng tạo không giới hạn của anime Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận