
Barca tính chuyện dựng tượng để tri ân Lionel Messi ở sân Camp Nou mới - Ảnh: REUTERS
Ban lãnh đạo Barca cũng tiết lộ đang "làm việc để dành cho cậu ấy món quà tri ân đẹp nhất thế giới". Tuy vậy, ông nhấn mạnh việc này "còn phải nhận được sự đồng ý từ Lionel Messi".
"Tôi chắc chắn Messi sẽ lại gắn bó với Barca khi kết thúc sự nghiệp ở Inter Miami. Tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì, nhưng cánh cửa Barca luôn rộng mở. Messi xứng đáng được tôn vinh. Một bức tượng ở Camp Nou là điều công bằng", chủ tịch Laporta nói trong buổi giới thiệu cuốn "Jo vaig viure a La Masia" của nhà báo Xavi Torres.
Cuốn sách ghi lại lịch sử La Masia và 1.007 VĐV từng sống tại đây từ năm 1979 đến hết mùa trước. Ông Laporta nhấn mạnh La Masia "không có giá", không tồn tại để "tạo lợi nhuận kinh tế" mà để "đào tạo con người, không chỉ cầu thủ".
Ông mô tả nơi này "không phải nhà máy, mà là mái nhà của một gia đình", nơi được gìn giữ bởi "giấc mơ chơi cho Barca" của các thế hệ.
Chủ tịch Barca cũng nhắc lại hình ảnh khó quên tại gala Quả bóng vàng 2010, khi Messi, Iniesta và Xavi – ba "sản phẩm" La Masia – chiếm trọn bục vinh quang.
Buổi ra mắt sách tại Barcelona có sự góp mặt của nhiều thành viên ban lãnh đạo hiện tại cùng các cựu danh thủ như Ivan de la Pena, Guillermo Amor. Nhiều cựu cầu thủ gồm Amor, Josep Lluis Moragues và Jofre Mateu chia sẻ những dấu ấn tuổi trẻ tại La Masia, còn Miquel Olmo – cha của Dani Olmo – nói về vai trò của giáo dục trong hành trình trưởng thành của các tài năng.
Tác giả Xavi Torres cho biết cuốn sách nhằm tri ân những con người đã sống dưới mái La Masia và những gia đình hy sinh để con mình theo đuổi giấc mơ Barca.
"Trong 10 cầu thủ có nhiều trận nhất lịch sử Barca, 9 người xuất thân từ La Masia. Đó là điều độc nhất", ông nói, đồng thời cho biết hiện có 18/718 cầu thủ từng sống tại La Masia đã vượt mốc 100 trận cho đội một.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận