
Bạn gái cũ của Diddy - Gina Huỳnh - bất ngờ ủng hộ việc tại ngoại cho nam rapper.
Gina Huỳnh - bạn gái cũ của rapper Sean Combs (nghệ danh Diddy) - vừa gây chú ý khi bất ngờ gửi thư đến tòa án xin cho nam rapper được tại ngoại, dù trong quá khứ cô từng tố cáo bị anh hành hung.
Bạn gái cũ gốc Việt: Diddy đang nỗ lực sửa chữa những sai lầm trong quá khứ
Theo tài liệu do nhóm pháp lý của Diddy đệ trình, Gina Huỳnh đã gửi thư đến thẩm phán trước phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 3-10 tới. Đáng chú ý, cô được xác định là "nạn nhân số 3" trong cáo buộc hình sự đối với Diddy.
Trong bức thư, người mẫu viết: "Theo hiểu biết của tôi, Diddy đã không còn hành vi bạo lực trong nhiều năm và hiện rất chú trọng vai trò làm cha". Gina cho rằng nam rapper đang nỗ lực sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, trở thành một người tốt hơn.
"Trước khi chia tay, anh ấy đã thể hiện một tinh thần yêu thương, kiên nhẫn và nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với con người trong quá khứ", cô nói thêm.

"Theo hiểu biết của tôi, Diddy đã không còn hành vi bạo lực trong nhiều năm và hiện rất chú trọng vai trò làm cha", Gina Huỳnh viết trong thư gửi tòa.
Gina Huỳnh mô tả mối quan hệ với Diddy từng trải qua nhiều biến động, nhưng nhấn mạnh rằng anh đã "sẵn sàng thừa nhận sai lầm và cố gắng thay đổi trong tương lai". Cô khẳng định: "Tôi không coi Diddy là mối nguy hại cho mình hay cộng đồng".
Động thái khó hiểu của Gina Huỳnh
Bức thư xin tại ngoại của Gina Huỳnh khiến công chúng bất ngờ, bởi cô từng công khai cáo buộc bị Diddy hành hung. Hiện tại, người mẫu sinh năm 1992 là một influencer trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp với hơn 145.000 người theo dõi trên Instagram. Cô và Diddy có quan hệ tình cảm từ năm 2014 đến 2019.
Gina Huỳnh tiếp tục lập luận rằng đây là cáo buộc hình sự đầu tiên của Diddy, đồng thời cho biết anh luôn "hợp tác, tôn trọng và tuân thủ" trong suốt quá trình điều tra. Cô cũng nhấn mạnh vai trò của Diddy đối với gia đình và các con: "Anh ấy có mối quan hệ gắn bó với gia đình, đặc biệt là với các con - những người phụ thuộc vào anh cả về tinh thần lẫn tài chính".
"Tôi muốn bảo đảm với tòa rằng nếu được tại ngoại, tôi tin Diddy sẽ tuân thủ mọi điều kiện và không làm gì ảnh hưởng đến tự do hay cuộc sống của gia đình mình", Gina Huỳnh viết.

"Tôi viết thư này vì tôi không coi Diddy là mối nguy hiểm đối với tôi hoặc cộng đồng”, Gina Huỳnh nhấn mạnh.
Trước đó, rapper 56 tuổi bị bắt giữ và tạm giam từ tháng 9-2024 tại nhà tù ở Brooklyn, New York, vì cáo buộc buôn bán tình dục, âm mưu phạm tội có tổ chức và đưa người tham gia hoạt động mại dâm. Phiên tòa xét xử kéo dài 7 tuần từ ngày 12-5.
Ngày 2-7, bồi thẩm đoàn kết luận Diddy chỉ phạm tội đưa người tham gia hoạt động mại dâm - tội danh có mức án tối đa 20 năm tù. Anh được tuyên vô tội ở hai cáo buộc nghiêm trọng hơn là buôn bán tình dục và âm mưu phạm tội có tổ chức.
Hiện chưa rõ liệu lá thư từ Gina Huỳnh có ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng của tòa hay không. Tuy nhiên, động thái này chắc chắn sẽ là một yếu tố gây tranh cãi trong dư luận, nhất là khi người viết thư từng được xác định là nạn nhân trong chính vụ án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận