
Niềm vui của các cầu thủ Auckland City sau trận hòa Boca Juniors tại FIFA Club World Cup - Ảnh: REUTERS
Trong một thế giới bóng đá nơi đồng tiền chi phối tất cả, Auckland City - đội bóng bán chuyên từ New Zealand - vừa làm điều không tưởng khi cầm hòa Boca Juniors 1-1 tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025. Nhưng hơn cả một kết quả thể thao, đây là câu chuyện về niềm tin, nghị lực và... 1 triệu USD.
Theo quy định của giải đấu, một trận hòa tại vòng bảng được thưởng 1 triệu USD. Với những đội bóng lớn, con số này chỉ là "tiền cà phê". Nhưng với Auckland City, đây là khoản thu nhập lớn nhất trong lịch sử đội bóng, gấp hơn 10.000 lần số tiền mà mỗi cầu thủ của họ kiếm được hằng tuần.
Đó là chưa kể, theo quy định FIFA, đại diện châu Đại Dương này được nhận 3,58 triệu USD khi dự FIFA Club World Cup 2025.
Trên sân là những người hùng của bóng đá New Zealand lại không sống bằng nghề đá bóng. Thủ môn dự bị Sebastián Ciganda tiết lộ sau trận: "Tôi làm nghề dọn hồ bơi và bồn tắm jacuzzi. Đã xin nghỉ phép để sang Mỹ thi đấu. Nếu không được nghỉ, tôi sẽ nghỉ việc luôn. Tôi không nhận lương trong những ngày ở đây".
Dù vậy, anh vẫn đầy tự hào khi chia sẻ: "Khoản tiền thưởng này sẽ được chia cho toàn đội, cả cầu thủ và ban huấn luyện".
Người ghi bàn duy nhất cho Auckland là Christian Gray vốn là giáo viên thể dục tại trường Mount Roskill, kiêm thành viên chương trình cộng đồng "ACFC in the Community". Ở phút 52, từ quả phạt góc của đồng đội vốn là thợ cắt tóc, Gray đánh đầu tung lưới Boca Juniors, thắp sáng một giấc mơ giữa đời thật.
"Tôi không thể tin được. Một khoảnh khắc như mơ", Gray chia sẻ đầy cảm xúc. Ở tuổi 27, khi phần lớn bạn bè đang yên ổn với công việc dạy học, Gray chọn sống hai cuộc đời: một trên bục giảng, một trên sân cỏ. Và cú đánh đầu ấy là món quà xứng đáng cho mọi nỗ lực.
Khó ai tin rằng Auckland City thậm chí không phải là CLB lớn nhất thành phố, danh hiệu đó thuộc về Auckland FC thi đấu tại A-League, nơi mức lương cơ bản khoảng 75.000 USD/năm. Trong khi đó, cầu thủ Auckland City chỉ được trả... 107 USD mỗi trận.
Và rồi họ cầm hòa Boca Juniors, một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Nam Mỹ đến từ quốc gia đương kim vô địch World Cup Argentina, với hàng triệu người hâm mộ và dàn cầu thủ triệu đô.
"Boca Juniors cần thắng đậm để đi tiếp, nhưng chúng tôi không đầu hàng. Auckland City chiến đấu với niềm tin, lao động cần mẫn và một trái tim kiên cường", một thành viên đội bóng chia sẻ sau trận.
Tỉ số 1-1 đồng nghĩa Boca Juniors bị loại. Nhưng với Auckland City, họ cũng trở về nhưng với 1.000.000 lý do để vui mừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận