Trận thua đau đớn trước Burnley ngay trên sân nhà Emirates mới đây khiến Arsenal tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Các cổ động viên Arsenal giờ không còn nhớ nổi lần gần nhất đội bóng của họ mang vị thế một ông lớn là khi nào nữa.
Mấy năm trước nhiều cổ động viên Arsenal còn khó chịu với các biệt danh "Chú tư". Nhưng bây giờ đến các biệt danh "Chú tư" nhiều cổ động viên Arsenal còn nằm mơ cũng không có. Arsenal giờ giống như đội bóng đua trụ hạng với những trụ cột thi nhau ăn thẻ đỏ, phá đội bóng, còn chân sút chủ lực thì giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng việc đốt lưới nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận