Lẩu Thập Cẩm

'Ăn vạ' vì tốn 625.000 đồng cho 2 lần hẹn hò mà vẫn bị từ chối

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 20:46 | 10/06/2024

Màn đáp trả của cô gái được nhiều netizen vỗ tay rần rần vì quá hợp lý đối với một thanh niên "ăn vạ" sau 2 lần hẹn hò.

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã trở thành chủ đề bàn tán khi xoay quanh câu chuyện chi phí khi đi hẹn hò của những người trẻ. Bài đăng thậm chí đã lan tỏa sang các mạng xã hội khác, tiếp tục khiến các netizen "dậy sóng".

Đoạn tin nhắn

Đoạn tin nhắn "ăn vạ" khiến nam thanh niên mất điểm trầm trọng.

Cụ thể, một nam thanh niên sau khi hẹn hò với một cô gái được 2 lần đã nhanh chóng tỏ tình, nhưng lại bị từ chối. Anh chàng sau đó quay ra tính số tiền đã chi ra 625.000 đồng "cuối cùng vẫn không tán đổ được em", gồm 450.000 đồng tiền ăn ốc và 175.000 đồng tiền cà phê.

Nam thanh niên khẳng định: "Con trai đúng là chịu thiệt. Mất hơn 600.000 đồng vẫn không có người yêu". Thậm chí, anh chàng còn "flex" thêm đi hẹn hò với 1-2 cô gái nữa, "mất tiền" mà vẫn chẳng có được ai. Chua chát cho bản thân, anh chàng còn phải tự hỏi: "Ai chịu thiệt cho anh?".

Được biết, cô gái trong câu chuyện đã nhanh chóng chuyển số tiền 650.000 đồng cho nam thanh niên, dư hẳn 25.000 đồng. Đồng thời "nữ chính" đã chặn tài khoản của đối phương, sau vụ việc ồn ào.

Cô gái giải thích việc để "đàng trai" trả tiền vì nghĩ rằng đang trong thời gian hẹn hò. Nếu trở thành người yêu, "đàng gái" sẵn sàng dốc hầu bao mà không cần tính toán gì. Cô tiết lộ thêm lý do quyết định hẹn hò lần thứ hai vì ở lần đầu tiên vẫn ổn, chưa xảy ra bất kỳ vấn đề gì.

Hành động chuyển tiền trả lại nam thanh niên được đa phần cư dân mạng ủng hộ. Số lượt bình luận phản đối quan điểm của chàng trai cũng rất "khủng". Ai nấy đều cho rằng anh này đã quá tính toán trong việc hẹn hò nữ giới.

Nhiều thanh niên "sống vội" khiến chuyện hẹn hò thiếu tính lãng mạn.

Nhiều thanh niên "sống vội" khiến chuyện hẹn hò thiếu tính lãng mạn.

Nam thanh niên bị "chê" vì đòi tiền hẹn hò

Tài khoản Vanila cho biết: "Bản thân mình là nữ. Nếu đi hẹn hò gặp nam mà mình thích và có ý định gặp lại, mình sẽ để bạn nam trả. Nếu không có ý định gặp lại và gặp trường hợp bạn nam nói như vậy thì mình sẽ chuyển khoản trả lại 1/2".

Tài khoản Vân Trần bình luận: "Ngày nay mấy bạn nữ đi hẹn hò cũng áp lực lắm. Mới tiếp xúc đôi ba lần mà đối phương đã muốn khẳng định mối quan hệ luôn rồi. Bạn nữ muốn an toàn thì trả lại 50/50, kèm lời cảm ơn vì đã dành thời gian".

Một người dùng khác cảm thấy bi hài, nhận xét: "Bỏ ra có 600.000 đồng mà hy vọng có gấu ôm ngay thì đầu em này còn nhiều màu hồng quá".

"Nếu thấy chi tiền cho việc ăn uống là quá nhiều, "bị thiệt thòi" thì tự biết lo đường mà hẹn hò kiểu khác. Chọn cách tốn kém chi?!", bạn Anh Long thắc mắc.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?

Thực khách ung dung ăn ramen dù nhà hàng đang cháyThực khách ung dung ăn ramen dù nhà hàng đang cháy Ảnh vui 9-6: Cách bán hàng độc đáoẢnh vui 9-6: Cách bán hàng độc đáo Ảnh vui 10-6: Quý khách Ảnh vui 10-6: Quý khách 'vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm