
Carlos Alcaraz kết thúc năm 2025 với ngôi vị số 1 thế giới - Ảnh: REUTERS
Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đang hướng đến mục tiêu giành chức vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng trước Lorenzo Musetti ở Turin đã giúp anh chắc chắn khép lại mùa giải với ngôi số 1 thế giới.
Năm nay, Alcaraz đã có 2 lần đăng quang ở Grand Slam, đều sau những trận thắng nghẹt thở trước Sinner tại Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng. Tại Turin, anh cũng đã toàn thắng vòng bảng, mở toang cửa vào bán kết.
Nhưng dù có thể bỏ túi một khoản tiền khổng lồ, Alcaraz khẳng định anh không có ý định dọn ra ngoài sống riêng.
Anh nói với Mundo Deportivo: "Chưa phải lúc này. Tôi rất hạnh phúc khi được sống ở nhà cùng bố mẹ và các anh chị em".
Tay vợt 22 tuổi giải thích thêm: Anh trai Alvaro đã ra ở riêng, nhưng bản thân Alcaraz hiếm khi có mặt tại nhà, nên mỗi lần trở về, anh đều muốn dành thời gian cho gia đình. "Với lại, mẹ tôi nhớ tôi và vẫn muốn tôi ở nhà", Alcaraz chia sẻ.
Dẫu vậy, "đứa con cưng" của quần vợt Tây Ban Nha cũng nhiều lần bị bố mẹ… la rầy. Anh kể rằng sau chiến thắng ở Mỹ mở rộng, anh đã xăm thêm hình dù gia đình không đồng ý.
"Khi về đến nhà, tôi vẫn chỉ là Alcaraz như xưa thôi. Ở nhà, bố mẹ tôi thì lúc nào cũng có những quy tắc. Khi tôi không làm đúng, họ sẽ nhắc nhở, thậm chí la rầy tôi", Alcaraz nói.
Trên sân đấu, Alcaraz tiếp tục cho thấy bản lĩnh để vào bán kết ATP Finals với kết quả toàn thắng 3 trận vòng bảng, chỉ thua đúng 1 ván.
Trong khi đó Sinner vẫn âm thầm gây sức ép lên Alcaraz. Tay vợt số 2 thế giới chưa thua trận nào tại ATP Finals kể từ thất bại trước Djokovic ở chung kết năm 2023.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận