
Đầu tháng 8-2020, á hậu MC Hoàng Oanh đã hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã người Mỹ Jack Cole.
Sau một tháng giấu mặt con trai, trưa 10-9, người đẹp đã chính thức khoe dung mạo của hoàng tử nhỏ. Cậu bé sở hữu làn da trắng và đường nét vô cùng thanh tú của cả bố lẫn mẹ. Điều này không ngoài dự đoán của công chúng vì Hoàng Oanh và ông xã đều sở hữu nhan sắc cực phẩm.

Đi kèm những hình ảnh của con trai, Hoàng Oanh còn viết hẳn "tâm thư" nói về mẹ ruột - người đồng hành khi cô bầu bí, "vượt cạn", nhất là khi chồng cô vì dịch nên không thể về cạnh vợ trong những ngày sinh nở. Cô cho biết khi làm mẹ, cô mới hiểu hết nỗi lòng của một người mẹ: "Nếu có điều gì vĩ đại hơn trái tim của mẹ, thì đó là trái tim của bà ngoại. Làm mẹ mệt quá mẹ ơi".
Người đẹp tiết lộ, mẹ chính là người một tay lo liệu, chăm sóc cháu ngoại và con gái. Ở những tháng đầu sau sinh, nữ diễn viên mệt mỏi, mất ngủ, mẹ cô lại luôn mừng rỡ ôm cháu trai mà chẳng bao giờ than thở: "Mẹ đã là bà ngoại, ngoài 50, chăm cháu như con mọn, con út trong nhà... Cả tháng đầu cùng Oanh mất ngủ, mà sao mẹ luôn mừng rỡ ôm bé Max như cục vàng, cục kim cương quý giá nhất trên đời chứ chẳng than mệt bao giờ!
Tình thương của mẹ khiến Oanh mạnh mẽ hơn và nhận ra 1 điều trên thế gian này: Nếu có điều gì vĩ đại hơn trái tim của mẹ, thì đó là trái tim của bà ngoại!".

Trong quá trình mang thai, vì sợ sinh non nên bà mẹ trẻ chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều được mẹ và em gái phụ trách. Ở tuổi 30 vẫn phải để mẹ vất vả chăm lo cho mình, Hoàng Oanh cảm thấy bản thân vô dụng. Vì vậy, dù bị mẹ càm ràm nhưng nhìn mẹ, Hoàng Oanh vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Hoàng Oanh thể hiện tấm lòng dành cho mẹ: "Những từ ngữ như xúc động và biết ơn... cũng không diễn tả hết cảm xúc của mình lúc đó dành cho mẹ. Mẹ là bà tiên, là nệm êm, là tổ ấm, là cô gái vô tư hay cười vang nhà, là chị gái trẻ đẹp dù 3 đứa con đều đã hơn 20 tuổi... Là người phụ nữ luôn vui vẻ và tốt bụng, mê làm việc đến mức nghỉ hưu rồi vẫn xin đi làm lại, cũng có tật xấu khủng khiếp nhưng mình sẽ không kể".

Cũng nhờ có mẹ kề bên và động viên mà cô đã vượt qua nỗi tủi thân và trầm cảm khi không có ông xã bên cạnh những lúc quan trọng nhất: "Mình nhiều hôm khuya tĩnh mịch hay trời mưa sấm chớp, ôm con cho bú dưới ngọn đèn vàng leo lắt tự nhiên trào nước mắt tủi thân trách phận, không hiểu sao mình rơi vô hoàn cảnh éo le thế này? Tội con không có hơi cha.
Rồi tự tát mình một cái: 'Ủa gì vậy, bố mẹ, anh chị em, bạn bè xung quanh ai cũng yêu thương bao bọc, yếu đuối cái gì?'. Rồi nhìn qua bà ngoại đang nằm ngủ mà mỉm cười hạnh phúc, biết mình may mắn vì còn có mẹ ở bên mọi người ạ!".
Trải qua những vất vả sau sinh nở, MC Hoàng Oanh càng hiểu và thương mẹ mình nhiều hơn. Kết thúc bài viết, cô gửi lời cảm ơn đấng sinh thành bằng tất cả lòng biết ơn của mình.
XEM THÊM: Á hậu Hoàng Oanh xác nhận đã sinh con trai đầu lòng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận