
Rạng sáng 24-6, Messi đón sinh nhật lần thứ 33 bằng chiến thắng 1-0 trước Athletic Bilbao và một pha dọn cỗ ở phút 71 cho Ivan Rakitíc. Vào ngày sinh nhật, Messi cán mốc 250 đường kiến tạo trong sự nghiệp.
Thành tích 6 bóng vàng, 6 chiếc giày vàng châu Âu là điều không tưởng, một số cổ động viên nói vui: “Messi kiếm 6 chiếc giày vàng để cho 3 thiên thần nhỏ của anh mỗi bé có 1 đôi”. Và đó là lý do vì sao người ta dũng chữ GOAT để gọi Messi nên hình con dê thường xuất hiện chung với Messi.

Nhân dịp anh bước sang tuổi mới, mời các bạn đọc cùng Tuổi Trẻ Cười điểm qua một số điều thú vị về cây săn bàn số 1 của Barca:
Nghiện coca - mê bánh ngọt: Barca từng phải giấu các máy bán đồ uống tự động và thuê một chuyên gia dinh dưỡng cho Messi vì anh uống quá nhiều nước ngọt có gas. Không chỉ nước ngọt, Messi còn mê bánh ngọt đến nỗi HLV đưa ra phần thưởng rằng mỗi 1 bàn thắng, Messi lại được ăn món alfaijor (một loại bánh ngọt của Argentina).
Thời điểm đó Messi thường xuyên ghi 5 - 6 bàn/trận. Thói quen vẫn còn kéo dài cho tới khi Pep Guardiola đến dẫn dắt Barca, ông thầy người Tây Ban Nha đã không cho anh ăn đồ ngọt nữa vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trúng tuyển nhờ quả cam: Fabian Soldini, một chuyên gia tìm kiếm tài năng bóng đá đã phát hiện ra tài năng của Messi khi đưa cậu bé này một trái cam và bóng tennis. Sau 1 tuần tập luyện, ông thấy cậu bé hoàn toàn làm chủ kỹ thuật với 113 lần tâng cam và 120 lần với trái tennis. Soldini sau đó đã gửi đoạn băng tới Barca và cựu HLV đội bóng Carlos Rexach nhanh chóng thuyết phục gia đình Messi và đưa cậu tới Tây Ban Nha.
Một lần Messi "ngẫu hứng" tâng quả cam.
Hợp đồng mua Messi viết trên khăn giấy: Do quá sợ mất cầu thủ nhí Messi, nên các tuyển trạch viên của Barca đã vội vàng thảo bản hợp đồng mua Messi ngay trong quán ăn, dùng tờ giấy chùi miệng. Cho đến nay đây vẫn là bản hợp đồng vội vã và thành công nhất thế giới.
"Messi" có mặt trong từ điển: Nếu tiếng Thụy Điển có chữ Zlatan (trong tên của tiền đạo Ibrahimovic) nghĩa là "Tuyệt vời, xuất sắc" thì trong tiếng Tây Ban Nha cũng có một tính từ dành riêng cho Messi, đó là "InMessionante, có nghĩa "Cách chơi bóng hoàn hảo". Tuy sinh ra ở Argentina nhưng Tây Ban Nha lại xem Messi như là một người con của đất nước họ.
Giày vàng đến chân vàng: Để kỷ niệm cho Lionel Messi lần thứ 4 nhận "Quả bóng vàng", thợ kim hoàn có tên Ginza Tanaka đã đúc chân trái của Messi bằng vàng với cân nặng 25 cân và cao 10 inch. Tác phẩm này được tạo ra nhằm gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân của vụ động đất và sóng thần năm 2011 và bán được 5,25 triệu USD.

“Cha con như 1”: Messi từng bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số ở đội bóng quê nhà Newell’s Old Boys trước khi chuyển đến Barca. Điều thú vị là con trai của Messi, Thiago cũng bắt đầu sự nghiệp chơi bóng với Newell’s Old Boys, khi CLB này nhanh chân ký hợp đồng với cậu bé chỉ 72 giờ sau khi được sinh ra.
Hình xăm môi vợ: Đó là hình xăm đôi môi của cô vợ Antonella Rocuzzo nơi bụng dưới, chỉ có thể chiêm ngưỡng khi Messi chủ động vén quần xuống. Chủ nhân của 6 Quả bóng vàng trong lịch sử luôn có những nét họa bất ngờ trên cơ thể.
Hợp đồng khủng: Trong hợp đồng hiện tại với Barca, phí giải phóng của Messi lên đến 300 triệu euro, một con số không "gã nhà giàu" nào dám nghĩ tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận