Thể thao cười

Yamal ghi bàn cho Tây Ban Nha khi đối thủ còn chưa kịp vào chạm bóng

HUY VŨ

Đăng lúc

Chỉ mất 70 giây và 25 đường chuyền, Tây Ban Nha đã đưa bóng vào lưới Croatia tại UEFA Nations League, khi mà đối thủ còn chưa kịp chạm vào bóng. Người kết thúc tuyệt phẩm ấy là Lamine Yamal.

Yamal ghi bàn cho Tây Ban Nha khi đối thủ còn chưa kịp vào chạm bóng - Ảnh 1.

Lamine Yamal lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Tây Ban Nha trước Croatia - Ảnh: AP

Sân Ramon Sanchez Pizjuan ở Sevilla vốn đã như muốn nổ tung ngay từ trước giờ bóng lăn, khi Jesus Navas mang chiếc cúp World Cup 2026 ra trao cho đội trưởng Rodri để giới thiệu với người hâm mộ Tây Ban Nha. Nhưng không ai ngờ bữa tiệc trên sân nhà của nhà vô địch thế giới lại có được "khai vị" nhanh đến vậy.

Chỉ 70 giây sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã có bàn mở tỉ số. Đáng nói hơn, trong suốt chuỗi phối hợp ấy, Croatia không một lần chạm được vào bóng. 25 đường chuyền được các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện trước khi Lamine Yamal tung cú dứt điểm một chạm bằng chân trái, đưa bóng vượt qua thủ môn Dominik Livakovic.

Đó không đơn thuần là một pha ghi bàn nhanh. Nó giống như lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ về cách Tây Ban Nha muốn chơi: kiên nhẫn luân chuyển bóng, kéo đối thủ ra khỏi vị trí phòng ngự, rồi bất ngờ tăng tốc khi khoảng trống xuất hiện. Cầu thủ Croatia gần như chỉ có thể đứng nhìn quả bóng đi qua chân hết cầu thủ này đến cầu thủ khác.

Nếu ở Wembley trong trận gặp Anh, Tây Ban Nha cần 104 giây để Lamine Yamal ghi bàn, thì tại Sevilla, con số ấy còn được rút xuống chỉ còn 70 giây. Đáng chú ý, đây là lần đầu Tây Ban Nha ghi bàn trong hai trận mở màn của một giải đấu ngay trong hai phút đầu tiên.

Bàn thắng càng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ khi họ đăng quang World Cup 2026. Trước trận, Jesus Navas đã trao chiếc cúp cho Rodri trong tiếng reo hò của 40.294 khán giả nhà. Và rồi Yamal chỉ mất hơn một phút để biến màn giới thiệu chiếc cúp thành một màn ăn mừng thật sự.

Sau bàn thắng, Tây Ban Nha tiếp tục gây sức ép để liên tục chiếm lĩnh thế trận. Phút 63, Yamal hoàn tất cú đúp để nâng tỉ số lên 3-1, trước khi bạn thân Nico Williams ấn định chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha ở phút 89.

Với cú đúp này, Yamal đã có 9 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha sau 35 trận. Sau 68 phút, Yamal rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội tại Sanchez Pizjuan.

Yamal ghi bàn cho Tây Ban Nha khi đối thủ còn chưa kịp vào chạm bóng - Ảnh 3.Tảng đá bỗng thành điểm check-in nổi tiếng vì Salah Yamal ghi bàn cho Tây Ban Nha khi đối thủ còn chưa kịp vào chạm bóng - Ảnh 4.Người hùng World Cup mệt mỏi vì… nổi tiếng Yamal ghi bàn cho Tây Ban Nha khi đối thủ còn chưa kịp vào chạm bóng - Ảnh 5.'Cậu bé dê' trong 'Hậu duệ mặt trời' giành HCĐ Asiad 2026
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười