
Chàng trai '3 lần 7 lượt' đến vái ông Địa để xin đồ ăn
Cứ mỗi lần đến chắp tay vái ông Địa, chàng trai lại lượm một món đồ.
Cứ mỗi lần đến chắp tay vái ông Địa, chàng trai lại lượm một món đồ.
"Xin mỏi tay mà sao bà với cô không cho con miếng?", Bé trai said.
Hằng ngày, mèo mẹ đến cửa hàng bán cá xin thức ăn. Nó liên tục kêu lớn để chủ tiệm biết và khi nhận được đồ ăn, nó liền mang về cho các con.
"Đã xin ăn rồi còn bắt người ta đợi, lẹ lẹ cái tay lên trời!", hải âu said.
Chó mẹ giấu đàn con trong rừng. Dù cơ thể bị đầy vết thương, nhưng hàng ngày nó vẫn vượt qua các hiểm nguy, chạy xuống phố để đi xin đồ ăn mang về cho 6 đứa con.
"Cho vài trái ít quá, thôi cho xin luôn cả xe được không?", khỉ said.
"Xin có miếng thôi mà chủ cứ nói đạo lý hoài" chó said.
Chú mèo với khuôn mặt rầu rĩ vứt bỏ "hết liêm sĩ" để van xin đồ ăn trên bàn khiến nhiều người xem không nhịn được cười.
'Em có 5 ngàn, em ăn mấy ngàn mà bị nợ 3 ngàn?'. Câu hỏi những tưởng đơn giản nhưng khi nghe đáp án của nữ sinh, cả lớp ai cũng phì cười.
Dù phát âm chuẩn tất cả các từ bố nói, nhưng từ cuối dài đằng đẵng của mẹ dạy phát âm lại khiến nhóc tì phải ngơ ngác.
"Giả làm nữ sinh cấp III" - tưởng như kịch bản một bộ phim thế nhưng câu chuyện độc lạ này hoàn toàn có thật và xảy ra tại Mỹ.
"Giữ của" theo phong cách thân thiện môi trường thế này thì quả là đáng khen!!!
Người Việt đoán còn khó, huống gì anh Tây.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.