Chạy xăng E10 ổn chứ? Có sao không?
Hôm nay là ngày đầu tiên chỉ bán xăng sinh học trên toàn quốc. Những người lần đầu sử dụng xăng E10 sẽ không tránh khỏi... hồi hộp.
Hôm nay là ngày đầu tiên chỉ bán xăng sinh học trên toàn quốc. Những người lần đầu sử dụng xăng E10 sẽ không tránh khỏi... hồi hộp.
Chỉ còn vài ngày nữa, xăng pha cồn E10 sẽ được bán trên toàn quốc, thay thế tất cả các loại xăng khoáng. Phương tiện chạy xăng sẽ không còn được lựa chọn nhiên liệu mà bắt buộc phải dùng xăng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường.
Em "uống xăng" 5%, 10% cồn thì được khen, còn anh thì luôn luôn 0% cồn khi điều khiển em đấy nhé!
Bà vợ không tin vào mắt mình khi ông chồng bợm nhậu đã tự "chiết xuất" 10% cồn từ xăng sinh học ra để phê pha với nhau.
Từ ngày 1-6 tới đây, xăng không chì phải được phối trộn thành xăng sinh học (E5, E10) để sử dụng cho phương tiện chạy động cơ xăng. Toàn bộ các cây xăng trên cả nước chỉ bán xăng E10, trong khi đó xăng E5 dự kiến tiếp tục duy trì đến hết năm 2030.
Một em thì kỳ cựu, chạy bốc, một em chạy ngon, em khác lại tự chấm điểm 10... Anh biết chọn ai làm "nàng xăng" đây?
Xe máy chạy xăng pha cồn E5 có thể không xỉn chứ xăng E10 này xỉn quắc cần câu luôn đó bà ơi!
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ ngày 30-4-2026. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn "e thẹn" với loại xăng sinh học pha 10% cồn này.
Ông chồng bợm nhậu tỏ ra khó hiểu với gói hỗ trợ chuyển đổi trị giá 299 ngàn đồng mà bà vợ đề xuất.
Không phân vân chọn tới chọn lui mệt mỏi, tài xế này rất dứt khoát khi đứng trước cây xăng E10.
Hãy chọn một cái lồng đèn bạn thích để khám phá xem bạn tự hào đến mức nào về bản thân.
Chưa kịp nếm mùi thao trường Hải quân, ca sĩ Erik đã nhận 'gạch đá' dư luận vì lớp trang điểm quá đà trên poster chương trình 'Sao nhập ngũ'.
Một khách hàng ở Phuket bị tiệm bánh khởi kiện, yêu cầu bồi thường 5 triệu baht (khoảng 3,9 tỉ đồng) sau khi chê bánh không ngon và đắt. Kết cục thế nào?
Hãy chọn một con rùa trong hình để tìm hiểu xem bạn kiên nhẫn đến mức nào.
Khi đam mê thời trang không còn hái ra tiền, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến chọn chạy xe ôm công nghệ để giải bài toán cơm áo gạo tiền.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X