Trạm hoạt hình

Wind Breaker và 'cú trượt' lớn nhất làng truyện tranh 2025

BEN-XỒ

Đăng lúc 11:21 | 12/01/2026

Sau hơn một thập kỷ phát triển và trở thành biểu tượng của manhwa Hàn Quốc, Wind Breaker của tác giả Yongseok Jo bất ngờ bị hủy bỏ vì cáo buộc đạo nhái.

Năm 2025 đánh dấu một trong những sự kiện đáng tiếc nhất lịch sử manhwa hiện đại khi Wind Breaker - bộ webtoon thể thao về đua xe đạp ăn khách suốt hơn một thập kỷ - đột ngột kết thúc vì cáo buộc đạo nhái nghiêm trọng. 

Series của tác giả Yongseok Jo từng rất thành công, nhưng xì-căng-đan liên quan đến việc đạo nhái đã để lại vết nhơ khó phai, đồng thời khơi mào cuộc tranh luận sôi nổi về mô hình sản xuất và sức khỏe của những người làm công việc sáng tạo trong ngành công nghiệp webtoon Hàn Quốc.

Wind Breaker - Ảnh 1.

Wind Breaker và 'cú trượt' lớn nhất làng truyện tranh 2025

Ra mắt ngày 8-12-2013 trên nền tảng Naver Webtoon, Wind Breaker nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ cách tiếp cận thực tế hiếm thấy trong dòng truyện tranh thể thao. 

Nhân vật chính Jo "Jay" Jahyeon - học sinh ưu tú kiêm chủ tịch hội học sinh trường Sunny High - bước vào thế giới đua xe đạp underground qua giải đấu League of Streets sau khi thừa kế chiếc xe từ người chú quá cố. 

Cùng đồng đội trong Hummingbird Crew - gồm những gương mặt quen thuộc như Dom Kang mạnh mẽ, cô bạn gái Shelly Scott, hay đối thủ Vinny Hong - Jay trải qua hành trình đầy kịch tính từ giải đấu địa phương đến sân chơi quốc tế.

Điểm mạnh của tác phẩm nằm ở sự chân thực khi nhân vật phải đối mặt yêu cầu thể lực khắc nghiệt, trang bị chuyên dụng và kỹ thuật phức tạp, các mối quan hệ phát triển chậm rãi, trưởng thành. 

Xen kẽ là những góc tối như tham nhũng, doping và mâu thuẫn lợi ích trong giới đua xe. Chính những yếu tố này đã giúp Wind Breaker vượt qua hơn 500 chương trong 12 năm, xây dựng cộng đồng fan trung thành đông đảo.

Wind Breaker - Ảnh 2.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài tuần vào mùa hè 2025. Ngày 30-6, cộng đồng hâm mộ truyện tranh phát hiện một số khung truyện trong chương 176 có sự tương đồng đáng ngờ với cảnh iconic của Ken Kaneki trong Tokyo Ghoul - manga nổi tiếng của Sui Ishida. 

Không chỉ bố cục mà cả bóng đổ và tư thế nhân vật đều gần như trùng khớp, nghi vấn "tracing" (sao chép đường nét) được đặt ra. Tiếp đó, các bằng chứng khác lộ diện: một số hình ảnh giống artwork của nghệ sĩ có tên @dnwls3010 trên nền tảng X, tác phẩm AI từ YandereWaifu, thậm chí cả khung hình từ MV âm nhạc của Dr. Poro.

Trước sức ép dư luận, Yongseok Jo ngày 11-7 đăng lời xin lỗi chính thức, thừa nhận một số cảnh "gần như giống hệt" tác phẩm khác do bản thân "vội vàng" và không đáp ứng tiêu chuẩn sáng tạo để kịp deadline. 

Ông nhấn mạnh không biện minh hay đổ lỗi, đồng thời công bố bản nháp kết thúc để an ủi fan. Chỉ một ngày sau, Naver tạm dừng đăng tải các phần mới của bộ truyện. Đến ngày 14-7, nền tảng này chính thức hủy series và hoàn tiền cho độc giả trả phí sau khi xác nhận "sự tương đồng về bố cục và cấu trúc".

Wind Breaker - Ảnh 3.

Dù số lượng khung tranh bị cáo buộc chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng cộng hơn 20.000 hình minh họa gốc, vụ việc vẫn gây tổn thương nghiêm trọng. Người hâm mộ - nhiều người đã đồng hành cùng series hơn một thập kỷ - cảm thấy việc đầu tư cảm xúc và bộ truyện của mình bị phản bội. 

Sâu xa hơn, xì-căng-đan cũng phơi bày những vấn đề cố hữu của ngành webtoon Hàn Quốc: lịch đăng hằng tuần gần như không nghỉ (Yongseok Jochỉ có 4 lần nghỉ ngơi trong hơn 11 năm), dẫn đến sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng và chất lượng sáng tạo cũng bị giảm đáng kể. 

Khác với manga Nhật Bản thường có chế độ phát hành theo mùa hoặc có kỳ nghỉ dài, mô hình "weekly grind" tại Naver và các nền tảng tương tự đã vô hình đặt áp lực khổng lồ lên tác giả cá nhân. 

Trước Wind Breaker, đã có những trường hợp tương tự như High School Lunch Dad hay Can I Cancel My Confession?, nhưng vụ việc lần này gây chấn động lớn nhất vì quy mô và mức độ phổ biến của series.

Naver nhận chỉ trích vì chính sách kiểm duyệt lỏng lẻo trước đây, song cũng được khen ngợi vì phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: liệu ngành công nghiệp có thay đổi để bảo vệ cả sự sáng tạo lẫn sức khỏe của tác giả?

Wind Breaker đã khép lại trong tiếc nuối, để lại bài học đắt giá: tài năng xuất chúng nhất cũng có thể gục ngã trước sức ép của deadline. Với hơn 600 triệu lượt xem, 26 tập tankobon và hơn 555 chương trong 12 năm, đây không chỉ là mất mát của một bộ truyện, mà còn là lời cảnh báo cho tương lai ngành công nghiệp truyện tranh.

Wind Breaker và 'cú trượt' lớn nhất làng truyện tranh Hàn Quốc 2025 - Ảnh 6.Ufotable và Aniplex không loại trừ khả năng sử dụng AI trong sản xuất Demon Slayer Wind Breaker và 'cú trượt' lớn nhất làng truyện tranh Hàn Quốc 2025 - Ảnh 7.Nhật Bản đẩy mạnh anime như công cụ quyền lực mềm trong ngoại giao toàn cầu Wind Breaker và 'cú trượt' lớn nhất làng truyện tranh Hàn Quốc 2025 - Ảnh 8.Khi đạo diễn Keiichiro Saito 'buông bỏ' để tạo nên kiệt tác


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình