
Wilfried Zaha được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại MLS.
Wilfried Zaha đã có trận đấu rất hay cho Charlotte FC với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp đội nhà đánh bại Atlanta United 2-0 ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tất nhiên, anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Nhưng đây là giải MLS - nơi mà sự sáng tạo không có giới hạn. Và thế là thay vì được trao một chiếc cúp hay tấm bảng kỷ niệm bình thường, Zaha được trao… một chiếc vương miện màu đen.
Không chỉ dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Man Utd còn được mời ngồi lên ghế trên cao của khán đài, vây quanh là fan Charlotte FC chào đón nồng nhiệt.
Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận hài hước: "Zaha vừa đi Burger King về à?", và người khác như tiếp lời: "Trông y hệt khách VIP của Burger King luôn!". "Đây mới xứng danh 'MLS' nhất từng có!", một fan bóng đá Mỹ chia sẻ.
Dù màn vinh danh có phần kỳ lạ, Zaha ban đầu có phần ngượng ngùng nhưng sau đó tỏ ra vui vẻ khi nhận vương miện và chụp ảnh với người hâm mộ. Cầu thủ 32 tuổi này sau đó chia sẻ về hành trình đầy thăng trầm của mình: từ Crystal Palace, Man Utd sang Galatasaray, rồi đến Lyon và giờ đây là MLS.
"Chẳng có gì cản được hành trình của tôi cả. Tôi đã chơi cho CLB thời thơ ấu, ghi bàn ở Champions League và giờ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình. Mọi thứ đều là trải nghiệm giúp tôi mạnh mẽ hơn", Zaha nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận