Ngày 4-5, Tú không có tiền tiêu xài và tiền mua quà tặng bạn gái nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tú đi đến phố Nguyễn Ngọc Doãn (Đống Đa, Hà Nội) để tìm cửa hàng sơ hở. Tại đây, gã phát hiện một cửa hàng chỉ có 1 nữ nhân viên nên vờ vào hỏi mua quần áo tặng bạn gái. Sau khi lựa đồ xong và chuẩn bị thanh toán, gã bắt đầu uy hiếp nhân viên, ép cô đưa 600.000 đồng. Khi định lấy nốt máy tính xách tay, thấy cô gái năn nỉ quá, Tú đáp: "Thế thôi không lấy máy tính nhưng thêm một cái quần chíp nhé".
Nhắm mắt thấy mùa hè, ai dè nóng quá đi!!!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận